Đời sống

Kết nối yêu thương nâng bước những mảnh đời

PV 20/06/2025 10:52

Những năm qua, báo chí đã trở thành cầu nối bền vững, đưa chính sách an sinh đến đúng nơi, lan tỏa yêu thương và góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Góp phần thực hiện chính sách an sinh

Báo chí giữ một vai trò đặc biệt, là chiếc cầu nối đưa những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, những nhóm yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, báo chí không chỉ phản ánh chính sách, mà còn theo dõi, giám sát quá trình thực hiện để bảo đảm chính sách đến đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm.

Một ví dụ gần đây là phản ánh của báo chí về tình trạng thiếu thốn cơ sở hạ tầng thiết yếu các cụm dân cư 8, 9, 10, 12 tại xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong. Từ năm 2020 trở về trước, gần 1.000 người (đa phần là đồng bào Mông, thuộc diện di dân tự do) tại khu vực này sống trong cảnh “8 không” (không điện, không đường, không trường, không trạm y tế, không hộ khẩu, không khai sinh, không sóng điện thoại, không nước sạch).

6(1).jpg
Điểm trường, thư viện và nhà bán trú cho giáo viên được xây dựng tại cụm dân cư số 8

Sau khi những thông tin trên đăng tải, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng ngành chức năng khảo sát, bóc tách khu vực mà những hộ dân này đang sinh sống ra khỏi quy hoạch đất rừng. Cùng với đó, nhiều cá nhân, tổ chức cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ như xây dựng trường học, khu nhà ở giáo viên và công trình cấp nước… giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Nhiều trẻ em tại đây đã được khai sinh, được đi học ngay.

Người dân phấn khởi, cuộc sống dần thay đổi. Không ít người nói rằng, thông qua những bài báo, họ mới có được những điều tưởng chừng như rất cơ bản mà lâu nay chưa từng được tiếp cận.

1-19ab7e27d183b552c7aa0f2091143ce8(1).jpg
Cô Nguyễn Thị Thanh là 1 trong 8 giáo viên đứng lớp không lương thời điểm năm 2019 mà Báo Đắk Nông đã phản ánh

Một trường hợp khác tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Giai đoạn 2018 - 2020, đây là một trong số các địa phương thiếu giáo viên trầm trọng, nhất là giáo viên bậc mầm non. Năm học 2019 - 2020, 8 cô giáo Trường mầm non Hoa Pơ Lang đã tình nguyện đứng lớp không lương tại 2 điểm trường, với mong muốn những đứa trẻ không phải nghỉ học.

Hành động của những cô giáo đã một lần nữa khắc sâu hình ảnh của những thầy cô giáo “bám trường, bám lớp”. Ngay sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Đắk Glong khẩn trương tổ chức tuyển dụng giáo viên, đồng thời ưu tiên tuyển dụng các giáo viên đã có nhiều năm hợp đồng trên địa bàn.

7(1).jpg
Chỉ 4 tháng sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, cô Thanh và nhiều giáo viên khác đã trở thành giáo viên chính thức

Chỉ 4 tháng sau khi các cơ quan báo chí phản ánh về những nỗ lực và sự hi sinh thầm lặng của giáo viên, cuối năm 2019, cả 8 “giáo viên tự do” của Trường mầm non Hoa Pơ Lang đã trúng tuyển, trở thành giáo viên chính thức của ngành Giáo dục huyện Đắk Glong.

Có thể thấy, với vai trò phản biện, giám sát xã hội, báo chí đang góp phần đưa những cam kết an sinh đi vào thực tế một cách sống động, nhân văn.

Kết nối yêu thương, an cư cho người nghèo

Trong hành trình làm báo, không ít lần các nhà báo phải đối diện với những phận người lam lũ, yếu thế, những mái nhà dột nát hay những ánh mắt trẻ thơ đầy khao khát được sống, được học hành. Chính từ những lần “chạm mặt” ấy, báo chí đã không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thông tin, mà còn trở thành cầu nối, kết nối yêu thương, tình nhân ái và nghĩa đồng bào.

Đầu năm 2023, báo chí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của em Y Hoan và em Y Tuân, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, mồ côi mẹ, sống cùng một người họ hàng.

Sau bài báo, nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đã gửi tiền ủng hộ. 2 anh em Y Hoan không chỉ được hỗ trợ học bổng suốt năm học, mà còn được trao một chiếc xe đạp mới và các vật dụng học tập. Chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục khai sinh cho 2 đứa trẻ và giúp các cháu có cuộc sống mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông.

2.jpg
Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông kêu gọi thầy cô giáo, các đơn vị chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ 2 em học sinh hơn 230 triệu đồng

Hay như trường hợp của 2 chị em Đỗ Thị Trà My, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, TP. Gia Nghĩa và Đỗ Gia Huy, Trường THCS Chu Văn An, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong. 2 em học sinh mất bố từ sớm, mẹ bị liệt do tai nạn giao thông, hiện sống cùng bà nội tại bon Kon Hao, xã Đắk Ha.

Sau khi hoàn cảnh của 2 học sinh được các cơ quan báo chí đăng tải, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đã có thư kêu gọi thầy cô giáo, các đơn vị trong toàn ngành chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ hơn 230 triệu đồng. Điều này một lần nữa chứng minh, báo chí có sức lan tỏa, khơi gợi lòng yêu thương, đùm bọc của mọi người, với mục tiêu quan trọng nhất là làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Không chỉ đồng hành với người dân trong quá trình thoát nghèo, vượt lên nghịch cảnh, báo chí cũng thêm hi vọng cho những người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

3.jpg
Căn nhà cũ tồi tàn của gia đình chị Thị Trét, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

Điển hình như trường hợp của gia đình chị Thị Trét, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Cả 3 người trong gia đình tá túc trong căn nhà xập xệ, chực chờ đổ sập nên chị Thị Trét chỉ biết đi xin hàng xóm mấy tấm bạt rách, vây tạm xung quanh nhà để che chắn bớt gió.

Ước mơ về một căn nhà kiên cố, đủ che nắng, che mưa luôn là ước mơ xa vời đối với đôi vợ chồng trẻ nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, bà con Nhân dân và các nhà hảo tâm.

Khi bài viết về chị Thị Trét được chia sẻ, nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Đắk Nông đã đến tận nhà trao quà, có người gửi tiền qua tài khoản. Một căn nhà mới được xây dựng, trị giá hơn 150 triệu đồng, đã hồi sinh cả gia đình người M’nông trong lúc khốn khó nhất.

5.jpg
Vợ chồng chị Thị Trét có động lực thoát nghèo sau khi được hỗ trợ

“Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cuộc sống của gia đình như bước sang một trang khác. Vợ chồng tôi không chỉ có nhà mới mà còn có động lực, có quyết tâm vươn lên thoát nghèo” chị Thị Trét chia sẻ ngày dọn về ở nhà mới.

Bằng sự tận tâm, trách nhiệm và nhân ái, báo chí trở thành “chất keo” kết nối những tấm lòng. Vượt lên trên hết, một bài báo không chỉ được đọc, mà còn giúp yêu thương được lan tỏa, đưa những phận đời thiệt thòi, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đọc tiếp

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Kết nối yêu thương nâng bước những mảnh đời
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO