Giải trí

Jujutsu Kaisen chap 268 spoiler: Cái kết của Sukuna

Trung Kiên30/08/2024 17:52

Jujutsu Kaisen chap 268 spoiler: Yuji thành công trong việc giải thoát Megumi khỏi Sukuna và tên Nguyền Vương giờ đây đã bị đánh bại. Liệu bộ 3 bộ 3 Yuji, Megumi và Nobara sẽ đưa trận chiến đến hồi kết và thanh tẩy được Sukuna ?!

ADQuảng cáo

Nội dung Jujutsu Kaisen chap trước

Chap 267 của Jujutsu Kaisen đã mang đến cho độc giả một cảnh hồi tưởng đầy kịch tính giữa Gojo và Yuta, khi họ thảo luận về việc ai nên giữ ngón tay cuối cùng của Sukuna trong quá trình luyện tập hoán đổi cơ thể. Thay vì sử dụng nó để Yuta hoàn thiện kỹ thuật Shrine bằng khả năng Copy, họ đã quyết định giữ lại cho mục đích khác.

Khi trở lại với cuộc chiến hiện tại, Sukuna nhận ra rằng Yuji thiếu đến hai ngón tay, chứ không phải chỉ một như hắn từng nuốt để chuyển vào cơ thể Megumi. Điều này vạch trần âm mưu của Yuta, rằng ngón tay mà Yuta đã cho Rika ăn để học Ngự Trù Tử thực ra là của Yuji.

Điều bất ngờ tiếp theo là sự trở lại của Nobara, người đã được xác nhận còn sống sau sự kiện Shibuya. Cô xuất hiện với ngón tay cuối cùng của Sukuna và sử dụng Cộng Minh để gây thương tích nghiêm trọng cho tên Nguyền Vương. Trong lúc đó, Yuji đã tận dụng cơ hội này để tung ra đòn Giải, gây thiệt hại lớn cho Sukuna. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa bị hạ gục và ngay lập tức phản công Yuji.

Sukuna chế giễu Yuji, coi thường kỹ năng của cậu và khẳng định rằng cậu đã vượt quá giới hạn của mình. Nhưng Yuji không hề nao núng, đáp trả bằng một cú đấm mạnh vào cằm Sukuna và tuyên bố đã đến lúc kết thúc trận chiến. Chap 267 kết thúc với cảnh Yuji tung ra một đòn Hắc Thiểm đầy uy lực vào Sukuna, khiến độc giả không khỏi hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Jujutsu Kaisen chap 268 spoiler: Cái kết của Sukuna

Tóm tắt Jujutsu Kaisen chap 268

- Trong tâm thức, một cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Sukuna và Megumi đã diễn ra trước khi Sukuna dần biến mất khỏi cõi thực. Dù còn lại một ngón, việc 19 ngón khác đã bị thanh tẩy khiến khả năng Sukuna trở lại gần như không còn.

- Sự chấn động lan tỏa khắp lãnh địa của Yuji, khi cú đấm mạnh mẽ của cậu khiến cơ thể Megumi bị hất văng. Trong khi đó, hình ảnh ảo của Sukuna cố gắng kéo Megumi trở lại nhưng không thành công và bắt đầu tan biến.

- Yuji đứng nhìn Sukuna với lời nói: "Sukuna, ngươi là ta." sau đó cậu nhặt những mảnh vụn còn lại của Sukuna và tiếp tục câu chuyện của mình. Sự tức giận bùng phát trong Sukuna, hắn ta nói: "Ta khen ngợi ngươi vì đã diễn vai ngốc nghếch đến mức này, Yuji Itadori...!! Đừng đánh giá thấp ta... Ta là một 'Lời nguyền'!!" và rồi biến mất.

- Cảnh chuyển giao tới Hakari và Uraume, cả hai nhận thức được sự biến mất của Sukuna. Uraume tuyên bố: "Kết thúc rồi." Cả hai bắt đầu chia sẻ suy nghĩ, Uraume nhấn mạnh: "Lý do khiến ngài Sukuna thất bại là vì đang ở trong một cơ thể 'Hóa thân'. Các ngươi chỉ đang may mắn thôi, được cứu sống vì sinh ra sau một ngàn năm." Trước khi cô ta tự hủy và tan biến trong không khí.

- Tại Cao chuyên, Megumi tỉnh dậy và ngạc nhiên khi thấy Nobara và Yuji đang chuẩn bị trêu chọc cậu. Sau đó, cả ba cùng nhau mở hai bức thư từ thầy Gojo. Một trong số đó dành cho Megumi với nội dung: "Bố của em đã không còn nữa, vì thầy đã xử ông ấy đó ~ Xin lỗi nha!!!" khiến Megumi bật cười.

- Cuối cùng, thông báo gửi đến mọi người về việc tập hợp tại khu vực của Okkotsu, với sự hiện diện của Maki, Panda, Toge, Kusakabe, Miwa, và Momo cùng bộ ba đang trên đường đến đó. "Okkotsu!! Đồ tồi này!!" - Megumi thốt lên trong cuộc trò chuyện.

Hết chương tuần sau không có chương mới

Chi tiết Jujutsu Kaisen chap 268

Jujutsu Kaisen chap 268 bắt đầu với cảnh Sukuna nói chuyện với linh hồn của Megumi

Sukuna: "Tại sao ngươi dám tiếp tục sống ư? Ngươi đã để thân xác mình bị ta chiếm hữu, ngươi giết chính chị gái của mình, ngươi thậm chí còn từ chối bàn tay đã chìa ra cho ngươi ư? Hãy từ bỏ đi, ngươi sẽ không bao giờ sống một cách bình thường được nữa. Hãy từ bỏ và để ta xử lý các chuyện còn lại."

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268.jpg

Megumi quay lại nói chuyện với những tàn lửa đang dần tắt của Sukuna:

"Tại sao ngươi lại tuyệt vọng đến vậy? Vẫn còn sót lại một Ngón tay của Sukuna. Nếu cách trở thành một Chú vật đã được định sẵn, thì nếu ngươi bị Itadori lột ra, ngươi sẽ chết tại đây.

Và Cộng Minh cũng không hoàn toàn tốt cho ngươi, nếu 19 ngón tay của ngươi biến mất thì ngón cuối cùng sẽ không thể kết nối linh hồn của ngươi từ những tác động.

Thành thật mà nói, ta thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ngay cả ngươi cũng sợ chết. Ta chưa bao giờ có ý định sống một cuộc đời đúng đắn ngay từ đầu. Đó là điều hiển nhiên, nhưng trên đời này còn rất nhiều người khác ngoài bản thân ngươi. Ta nghĩ ta sẽ thử sống vì người khác thêm một lần nữa."

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (1)

Trở về thực tại, khi mà Lãnh địa của Yuji đã sụp đổ, sự chuyển sinh của Sukuna cũng bị huỷ diệt trên cơ thể của Megumi.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (2)

Sukuna hét lên trong đau đớn sau khi bị tách khỏi cơ thể của Megumi. Megumi cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi sự chiếm hữu của tên Nguyền Vương.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (3)

Yuji nhìn xuống phần còn lại của Sukuna.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (4)

Yuji: Ngươi sẽ làm gì đây Sukuna?

Quay lại lúc Yuji yêu cầu Sukuna thả Fushiguro và quay lại với anh ấy & Yuji sẽ tha mạng cho Sukuna.

YUJI : “SUKUNA, NGƯƠI VÀ TA LÀ MỘT.”

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (5)

Yuji nhặt những thứ còn sót lại và nói với Sukuna: "Chúng ta sinh ra đã mang trong mình một lời nguyền bí ẩn, thậm chí ngay cả bản thân cũng không hay biết. Việc chúng ta sẽ trở thành loại quái vật nào dường như chỉ là sự ngẫu nhiên của số phận. Nhưng ít ra, ta đã may mắn được sống bên ông nội. Sukuna, hãy thử một lần nữa xem sao."

"Ta muốn sống cùng ai đó chứ không phải để nguyền rủa họ. Cho dù không một ai chấp nhận ngươi, ta vẫn sẽ ở bên ngươi và tiếp tục sống. "

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (6)
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Sukuna nổi giận vì lời an ủi của Yuji. Sukuna: Ta khen ngợi nhà ngươi vì đã đóng vai kẻ ngốc đến mức này Yuji Itadori....!! Đừng đánh giá thấp ta... Ta là một "Lời nguyền"!!

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (7)

Chuyển cảnh. Uraume nhận ra rằng Sukuna đã thất bại. Hakari quay sang Uraume và hỏi về kế hoạch tiếp theo của họ.

Uraume: "Ta đã nói với ngươi rồi, đây là 'kết thúc'. Mọi thứ giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lý do duy nhất có thể giải thích cho sự thất bại này, chính là việc Sukuna đang ở trong một cơ thể 'Hiện thân".

Uraume quay sang nhóm Hakari, giọng điệu đầy cay đắng: "Tất cả các người chỉ may mắn thôi. Chỉ vì sinh ra muộn hơn một ngàn năm, các người mới có thể thoát khỏi một kết cục bi thảm."

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (8)

Hakari: Chỉ may mắn thôi nhỉ... Đó là lời khen ngợi tốt nhất mà ta có thể nhận được đấy."

Cơ thể Uraume từ từ sụp đổ khi nói "Hmph, Thật vậy."

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (9)

Cảnh chuyển. Megumi cuối cùng cũng tỉnh dậy và hỏi "Hai người đang làm cái gì vậy.", khi cậu ấy nhìn Yuji và Nobara đang cố gắng một cách ngớ ngẩn để làm cậu ấy ngạc nhiên.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (10)

Nobara và Yuji: Nobara còn sống là sự bất ngờ

Megumi: Tớ hiểu rồi. Lỗi của tớ.

Nobara: Madonna của lớp, người mà mọi người nghĩ là đã chết, hóa ra lại còn sống!? Hai người không nên ngạc nhiên đến mức tè ra quần hoặc khóc vì sung sướng sao!?

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (11)

Yuji cho biết cậu đã khóc một chút khi Nobara tung ra đòn Cộng Minh. Megumi nói rằng cậu không thực sự ngạc nhiên vì cậu đã thấy những gì xảy ra khi ở bên trong Sukuna.

Yuji sau đó lấy ra những lá thư do Gojo viết. Yuji nói Shoko đã đưa chúng cho anh ta.

Megumi: Một lá thư....

Nobara: Tớ hiểu cậu... Hoàn toàn không giống thầy ấy một chút nào. Thậm chí tưởng tượng cảnh thầy Gojo viết thư cũng thấy hơi ghê...

Megumi nhận thấy chỉ có 2 lá thư. Yuji nói rằng cậu không nhận được lá thư nào vì cậu đã nói chuyện trực tiếp với Gojo.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (12)

Nobara đọc lá thư của cô ấy và ngay lập tức vò nát nó. Cô ấy nói rằng nó có thông tin về nơi ở của mẹ cô ấy

Yuji: Ơ, chẳng lẽ cậu không muốn biết sao?

Nobara: Không hề.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (13)

Nobara hỏi liệu Megumi có nhận được một số thẩm quyền đặc biệt nào không, nhưng Megumi bắt đầu cười khi đọc bức thư của mình.

Yuji và Nobara tò mò khi thấy Megumi cười, họ cũng đọc bức thư của cậu ấy, nhưng rồi cả hai đều ngạc nhiên đến sững sờ.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (14)

Chúng ta thấy Megumi cười sảng khoái khi thấy lá thư của Gojo viết rằng:

“Thật không may, bố của em không còn nữa - vì thầy đã xử ông ấy rồi!! Xin lỗi!!”

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (15)

Nobara sau đó nói rằng họ phải gặp Maki và những người khác. Cô ấy cũng bảo Megumi tham dự. Yuji nói rằng cậu phải xin lỗi và cảm ơn mọi người. Megumi tỏ ra khá bối rối, vì vậy Yuji nói với cậu rằng đó là về Yuta.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (16)

Yuji nói họ phải cứu mạng Yuta và chúng ta thấy Maki, Toge, Panda, Kusakabe, Miwa và Momo. Có người hét lên (Có thể là Maki?) "YUTA, THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT".

"Cứu như này ấy hả?" - Megumi nói.

spoiler-jujutsu-kaisen-chap-268 (17)

Lịch ra mắt Jujutsu Kaisen chap 268

Jujutsu Kaisen chap 268 sẽ ra mắt bản tiếng Việt trong khoảng 2-3 ngày nữa, tức là khoảng 2-3/9 này.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Jujutsu Kaisen chap 268 spoiler: Cái kết của Sukuna
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO