Từ sáng sớm ngày 23/2, Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp – Gia Long trở nên nhộn nhịp hơn khi 14 đơn vị tham gia cắm trại đã tụ họp đông đủ. Các hoạt động diễn ra trong hội trại đã làm cho không khí xung quanh thêm vui tươi, náo nhiệt.
Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo của các đơn vị, những chiếc trại dần dần được dựng lên với nhiều vẻ đẹp khác nhau. Mỗi trại mang một chủ đề như Tiếp bước, Sắc xuân, Hoa đất…, song lại gửi gắm một mong ước và nguyện vọng chung là chào mừng mùa xuân đất nước.
![]() |
Góc trưng bày sản phẩm truyền thống đặc trưng của tỉnh |
Khi công việc dựng trại, trang trí đã hoàn tất cũng là lúc những trò chơi dân gian hấp dẫn được khởi động. Với tinh thần đầy hào hứng, các vận động viên bắt đầu so tài nhau qua các phần chơi: Bịt mắt đánh chiêng, nhảy bao bố, đấu vật, chạy việt dã… Sức trẻ, sắc xuân được các bạn thanh niên thể hiện trong tiếng hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả. Không khí của Hội xuân thực sự rộn ràng trong những tiếng cười chiến thắng, phấn khích. Niềm vui của năm mới được kết nối.
Chị Trần Thị Mỹ Lệ, Huyện đoàn Đắk Mil phấn khởi nói: Tham dự Hội xuân 2016, ngoài việc vui chơi, giao lưu văn hóa, thể thao, tôi còn được học hỏi thêm những kinh nghiệm trong việc đổi mới tổ chức hoạt động đoàn của các anh chị huyện đoàn khác.
![]() |
Thi nhảy bao bố |
Lần đầu tiên được tổ chức tại điểm Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp – Gia Long, người dân địa phương rất phấn khởi. Theo dõi các môn thi đấu truyền thống như “đấu vật” sôi nổi, thú vị và không kém phần cạnh tranh quyết liệt, người dân nồng nhiệt cổ vũ trong tiếng cười rộn rã.
Bà Tô Thị Tùy, dân tộc Tày ở thôn Nam Cao, xã Đắk Sôr (Krông Nô) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem một Hội xuân có quy mô lớn như vậy. Hội xuân này hội tụ rất nhiều màu sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc bản địa và dân tộc phía Bắc di cư vào. Qua các trò chơi, các môn thi đấu văn hóa, thể dục thể thao, tôi cảm thấy rất thú vị. Hy vọng, ngành Văn hóa tỉnh sẽ tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa như thế này để người dân chúng tôi được dịp thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình; đồng thời, giao lưu, học hỏi những nét đẹp văn hóa của các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh”.
Một điểm nổi bật trong Hội xuân năm nay là sự xuất hiện của những gian hàng trưng bày hiện vật, sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng của tỉnh. Những chiếc cồng, chiêng, váy, áo, gùi, quả bầu… của các dân tộc thiểu số bản địa mang đến màu sắc mới cho lễ hội; giúp du khách có điều kiện tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người vùng đất Krông Nô nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.
![]() |
Một góc hội trại |
Trong không khí hân hoan, tràn ngập niềm vui mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, đông đảo nhân dân trên địa bàn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Đắk Nông.
Tái hiện Lễ cúng cổng bon làng của dân tộc M’nông trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa. Các nghi lễ được diễn ra trang trọng với mong muốn cho bon làng được bình yên, thời tiết thuận lợi, cây cối, mùa màng tươi tốt… Sự rực rỡ và tươi vui trong đêm hội còn được nhân lên khi hơi ấm của lửa trại được thắp lên. Mọi người cùng cầm tay nhau nhảy múa trong hơi rượu cần, ánh lửa bập bùng. Tình đoàn kết được thắt chặt hơn, yêu thương càng thêm ấm nồng.
Lễ hội mừng Xuân Bính Thân 2016 đã thành công tốt đẹp, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, giao lưu, đoàn kết của những người trực tiếp tham gia lễ hội, nhân dân địa phương cùng du khách. Ước tính trong lễ hội thu hút hơn 1.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh tham gia.
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội xuân cho rằng: Tổ chức lễ hội này, một mục đích lớn của tỉnh là quảng bá du lịch. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. UBND tỉnh đang lập hồ sơ trình duyệt công nhận hệ thống hang động núi lửa vùng Krông Nô trở thành Công viên địa chất quốc gia. Dự kiến đến năm 2017, UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ đề nghị UNESCO Công nhận hệ thống hang động này là công viên địa chất toàn cầu.