BNEWS Sáng 2/2, tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, người dân Hà Nội ra đường trong tình trạng sương mù giăng mù mịt, đặc biệt ở các tòa chung cư, nhà cao tầng chìm trong sương mù.
Sáng 2/2, tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, là ngày Tết Ông Công Ông Táo, người dân Hà Nội ra đường trong tình trạng sương mù giăng mù mịt, đặc biệt ở các tòa chung cư, nhà cao tầng chìm trong sương mù. Hình ảnh xe cộ và người qua lại trên đường chìm trong lớp sương như đang ở Sapa.
Sương mù nhiều tại Phố Quán Thánh sáng nay. Ảnh. Thành Trung/BNEW/TTXVNĐường Phan Đình Phùng sáng nay. Ảnh. Thành Trung/BNEW/TTXVNĐường Phan Đình Phùng sáng nay. Ảnh: Thành Trung/BNEW/TTXVNĐường Phan Đình Phùng sáng nay. Ảnh: Thành Trung/BNEW/TTXVNKhu vực con đường ven hồ Tây, phố Nguyễn Đình Thi, sương mù dày đặc. Ảnh: Thành Trung/BNEW/TTXVNKhu vực con đường ven hồ Tây, phố Nguyễn Đình Thi, sương mù dày đặc. Ảnh: Thành Trung/BNEW/TTXVNKhu vực con đường ven hồ Tây, phố Nguyễn Đình Thi, sương mù dày đặc. Ảnh: Thành Trung/BNEW/TTXVNKhu vực con đường ven hồ Tây, phố Nguyễn Đình Thi, sương mù dày đặc. Ảnh: Thành Trung/BNEW/TTXVNNgười dân chở đào đi bán trong sáng sớm sương mù giá buốt tại ngã tư cầu Trắng, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVNSương mù nhìn từ ban công của nhà người dân. Ảnh: BNEWSSương mù nhìn từ ban công của nhà người dân. Ảnh: BNEWSCác toà nhà cao tầng gần như bị che phủ bởi sương mù. Ảnh: An Ngọc/BNEWS/TTXVNCác toà nhà cao tầng gần như bị che phủ bởi sương mù. Ảnh: An Ngọc/BNEWS/TTXVN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.