Thôn 7, xã Trường Xuân (Đắk Song) hiện cókhoảng 200 em đang theo học các cấp, nhưng do trường còn ở xa, đường sá đi lạikhông thuận lợi, nhất là vào mùa mưa, nên việc học hành của các em cũng gặp nhiềukhó khăn. Trước thực trạng này, mới đây, gia đình ông Phan Văn Hán đã tự nguyệnhiến 2.000m2đất để xã có thể xúc tiến việc xây dựng trườnghọc cho con em trong thôn.
Không dừng lại ở đó, gia đình ông Hán cònhiến thêm 500m2đất để xây dựng hội trường thôn. Bà Phạm Thị Huyền (vợ ông Hán) bày tỏ:“Lâu nay, thôn cũng đã tổ chức vận động người dân đóng góp tiền của xây dựnghội trường thôn, nhưng có lẽ do chưa có đất, nên còn gặp khó khăn trong việckêu gọi. Vì vậy, vợ chồng tôi đã bàn với nhau là tự nguyện hiến đất trước, cóđất rồi thì việc xây hội trường sẽ khả quan hơn. Gia đình tôi cũng mong rằng,mọi người hãy hy sinh, chia sẻ, để cùng nhau góp sức xây dựng các công trìnhphúc lợi công cộng, phục vụ cho chính cuộc sống của chính mình”.
Nhận xét về gia đình ông Phan Văn Hán,ông Trần Xuân Vượng, Thôn phó thôn 7 cho biết: “Gia đình ông Hán luôn gương mẫuchấp hành nghiêm túc mọi chủ trương của Nhà nước cũng như quy ước, hương ướccủa thôn đề ra. Việc làm của gia đình ông Hán đã trở thành tấm gương để ngườidân trong thôn học tập. Chúng tôi cũng mong rằng, chính quyền địa phương sẽquan tâm tạo điều kiện để thôn sớm xây dựng được hội trường. Hội trường thônđược xây dựng cũng sẽ là động lực thúc đẩy mọi người dân nỗ lực hơn nữa trongviệc xây dựng thôn văn hóa”.
Hoàng Bảo