Mặc dù cơ thể bị khuyết tật, sự vận động của đôi chân bị hạn chế nhưng em vẫn cố gắng mỗi ngày đến lớp. Những khi không có người đưa đón, em tự mình đi bộ hơn 7km từ nhà đến trường. Vào mùa mưa, đường lầy lội khó đi, nhiều lúc mỗi bước chân đều đau nhói nhưng với nghị lực và khát khao được học tập, em vẫn không hề bỏ cuộc. Nghị lực vượt khó, tinh thần học tập của cô học trò nhỏ Thào Thị Nu là tấm gương cho nhiều em học sinh khác noi theo.
![]() |
Từ 11giờ, em Nu đã miệt mài đến trường để kịp buổi học chiều |
![]() |
Vì nhà quá xa nên đôi khi em phải tranh thủ ăn trưa qua loa ở góc sân trường |
![]() |
Nu với mong ước có sức khỏe để được đến trường học tập |
Bình Nhi