Du lịch ở thác Đray Sáp: Du khách đến rồi...…đi

31/03/2011 09:10

Chúng tôi có dịp ghé thăm khu du lịch thác Đray Sáp. Trời Tây Nguyên vào một ngày đầu mùa khô đầy nắng, rát mặt người...

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Chúng tôi có dịp ghé thăm khu du lịchthác Đray Sáp. Trời Tây Nguyên vào một ngày đầu mùa khô đầy nắng, rát mặtngười. Những tưởng đến Đray Sáp, mọi người sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn sau khithỏa thích ngắm cảnh núi rừng thơ mộng và tận mắt chiêm ngưỡng dòng nước lớncuồn cuộn đổ xuống lòng sông Sêrêpốk… Nhưng rồi, thực tế, khi đến Đray Sáp,dưới cái ánh nắng chói chang, lại bắt gặp sự hoang vắng bởi rừng cây già đãthưa thớt, xen vào là nương rẫy cà phê trơ trọi, càng làm cho chúng tôi cảmthấy sức nóng bức ở đây được nhân lên nhiều lần. Trong những người khách đếnđây, có mấy anh bạn từ tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh lên, lúc đầu, mớimua vé vào cổng còn hồ hởi lắm, nhưng khi đi được một đoạn đường, chưa đến thácthì đã muốn quay trở ra rồi… Đúng là mang cái danh khu du lịch đã có tên-tuổi,nhưng ngoài ngọn thác có con nước lớn đổ ầm ầm ra thì nơi đây chẳng còn gì hơn.Từ cổng mua vé, vào tới nhà hướng dẫn, chúng tôi đi bộ rạc cả chân. Trên conđường nhựa ngoằn nghèo giờ chỉ toàn “ổ voi”, “ổ trâu”... Và thay vì được thongdong ngắm cảnh, mọi người lại phải cúi xuống nhìn đường để khỏi vấp. Mà nếu aiđó muốn ngắm cảnh thì suốt đoạn đường dài cả cây số này hai bên cũng chỉ toànlà rẫy cà phê. Đến được khu nhà hướng dẫn, ngoài bộ khung hoang sơ và khô khốcthì không thấy gì là nét phác thảo cho một điểm kinh doanh du lịch cả. Tất cảmọi thứ sơ sài, đơn giản đến mức thiếu thốn, nên hễ cứ ai muốn đến rồi cũng đichứ sau khi ngắm thác xong, vào đây không biết làm gì. Suốt dọc đường xuốngthác cũng vậy, nếu không có phương tiện cá nhân du khách đành cuốc bộ, chứ nếumuốn tìm đến xe điện, xe ngựa… đó chỉ có thể là giấc mơ mình đang đi du lịch ởmột địa phương khác.

Xót ngọn thác, tiếc cho các giá trị từkhu rừng đặc dụng Đray Sáp mang lại, ấy vậy mà cả một thời gian dài người takhông chịu giữ. Được biết, trước khi giao cho Công ty Thương mại và Du lịchtỉnh quản lý, toàn bộ khu rừng bao quanh thác Đray Sáp vẫn còn gần 1.500 harừng với nhiều loại gỗ quý hiếm. Ấy vậy, chưa đầy 5-6 năm sau, dưới bàn taynhào nặn của đơn vị này đã biến diện tích khu rừng giảm gần 1/3 (hơn 400 ha),kéo theo đó là cảnh ngọn thác trơ trọi và cả khu du lịch này trở nên hoang tàn…Và rồi để bảo vệ khu rừng, bảo vệ con thác, vừa qua, tỉnh đã giao cho Chi cụcKiểm lâm triển khai các phương án quản lý bảo vệ các giá trị của rừng còn sótlại ở đây. Việc ngành kiểm lâm quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị tài nguyênrừng là một điều tốt. Điều này đã được khẳng định khi diện tích rừng bị phá gầnnhư được chặn đứng. Ngay như việc xuất hiện màu áo xanh của các cán bộ kiểm lâmvừa làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, kiêm hướng dẫn du khách đi tham quan thác, tìmhiểu khu rừng cũng đã làm mọi người thấy mát hơn nhiều rồi…

 Đó là câu chuyện khắc phục và bảo vệ, cònđiều mà những du khách như chúng tôi cần, ngoài nỗ lực cứu khu rừng, giữ chocon nước ở Đray Sáp, Đray Nur chảy mãi thì việc phát triển khu du lịch này chođúng nghĩa của nó cũng là điều phải làm sớm. Khu rừng, ngọn thác đã và đangphải trả giá cho những hành động không hợp lý của con người. Vì vậy, chúng takhông thể cứ“dựa” mãi vào tự nhiênđược, mà phải đầu tư, phát triển nơi đây cho xứng tầm với tiếng vang của ngọnthác Đray Sáp. Đầu tư, phát triển để rồi gắn kết đời sống của hàng trăm hộ dânđang “bám” vào khu rừng này với các ngành nghề khác từ dịch vụ du lịch thì mớimong vừa giữ được rừng và níu chân được khách quay trở lại Đray Sáp.

 ThụyNguyên

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch ở thác Đray Sáp: Du khách đến rồi...…đi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO