Đồng hành với con trong mùa thi
Khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang đến gần, nhiều bậc phụ huynh luôn sát cánh và trở thành chỗ dựa tinh thần cho con trong dấu mốc quan trọng.
Sẵn sàng chia sẻ khi con cần
Thời điểm cuối học kỳ II, năm học 2024 - 2025, chị Nguyễn Thị Hoa, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc, động viên, khích lệ con gái trong học tập.
Với chị, 12 năm đèn sách cũng đến ngày con gái dành được quả ngọt, là người mẹ, chị không thể lơ là mà luôn đứng phía sau để sẵn sàng chia sẻ, cùng con tìm cách tháo gỡ khó khăn, áp lực thi cử. Chị Hoa cho biết: “Tôi đã đồng hành cùng con trong suốt 12 năm học. Cho nên, giai đoạn con chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này, tôi cũng như những phụ huynh khác không thể đứng ngoài mà luôn muốn khi con khó khăn, muốn chia sẻ thì mẹ đều có mặt”.

12 năm học qua, con gái chị Hoa luôn có ý thức tự giác cao trong học tập. Thay vì đi học thêm, em Nguyễn Thị Thảo Nguyên, lớp 12A8, Trường THPT Chu Văn An chủ yếu học trên trường và tự học ở nhà. Các năm học qua, Nguyên không chỉ là học sinh giỏi của trường mà còn là lớp trưởng, đoàn viên năng động, nhiệt tình.
Em Nguyên cho biết: “Em luôn sắp xếp thời gian phù hợp cho việc học và hoạt động đoàn. Trong đó, việc học luôn được em ưu tiên hàng đầu. Khi muốn làm gì hay tham gia phong trào nào, em đều phải hoàn tất việc học rồi sẽ toàn tâm, toàn ý cho hoạt động”.

Theo em Nguyên, em luôn chủ động hoàn toàn trong việc học và lên kế hoạch rõ ràng cho mỗi giai đoạn. Như đầu học kỳ II đến nay, em dành thời gian để học tập nhiều hơn, nhất là củng cố những phần kiến thức chưa nắm chắc và tìm hiểu, mở rộng thêm ngữ liệu cho các môn học. Thay vì áp lực thi cử, mỗi tuần, em Nguyên đều dành một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi, thư giãn như chơi thể thao, đi dạo cùng bạn bè.
“Em nghĩ việc học là quan trọng nhưng nếu cứ vùi đầu vào sách vở thì càng áp lực. Do đó, em dành thời gian nhất định để thư giãn, đầu óc được thoải mái thì tiếp nhận kiến thức cũng tốt hơn”, em Nguyên tâm sự.

Mẹ của em Nguyên cũng là giáo viên nên luôn đồng cảm, giúp em tìm thấy niềm vui trong học tập. Điều đáng quý, quãng đường từ nhà đến trường không xa nhưng bố, mẹ em Nguyên đều cố gắng chở con đi học. Mỗi lần như vậy, em Nguyên đều cảm thấy vui vẻ, yên tâm vì mình luôn có điểm tựa vững chắc.
“Đây là năm cuối của học sinh nên em luôn nhắc nhở mình phải cố gắng ôn tập thật tốt, đạt kết quả cao để không chỉ thực hiện ước mơ vào ngành Truyền thông mà còn là món quà em muốn gửi tới bố mẹ vì đã luôn đồng hành với em trong học tập”, em Nguyên cho hay.
“Chúng tôi không đặt nặng vấn đề thành tích học tập cho con mà chỉ nhắc nhở con nỗ lực, học bằng chính khả năng của mình. Giai đoạn này rất quan trọng, vợ chồng tôi càng phải quan tâm, nhẹ nhàng trò chuyện để con giảm bớt áp lực do thi cử, tạo cho con tâm lý thoải mái nhất để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới”, chị Hoa cho biết thêm.
Luôn là điểm tựa phía sau
Năm nay, lần đầu tiên, Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô tổ chức thi tuyển sinh lớp 10. Do đó, ngay từ đầu năm học 2024 - 2025, học sinh Mai Quỳnh Như, lớp 9A5, Trường THCS Nam Đà, xã Nam Đà, huyện Krông Nô luôn nỗ lực học tập để làm quen với những đề thi mới, cách thi mới mang tính chọn lọc cao hơn.

Ngoài học chính khóa trên trường, học thêm môn Toán, thời gian còn lại, em Như dành để tự học các môn khác và bổ sung kiến thức các bài học. Do đó, khi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm ban hành, việc học tập của Như không ảnh hưởng nhiều.
“Em luôn cố gắng tiếp thu, nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa. Thời gian còn lại, em dành để đọc thêm tài liệu, sách vở và mở rộng kiến thức bằng cách tìm kiếm trên mạng. Đặc biệt, năm nay, trường thay đổi cách ra đề thi theo cách thi mới tuyển sinh vào lớp 10 nên em có tham khảo nhiều dạng hơn để không bỡ ngỡ khi thi chính thức”, em Như cho hay.

Mặc dù luôn đạt thành tích học tập tốt nhưng không vì vậy mà em Như chủ quan, ngược lại, em luôn đặt cho mình mục tiêu để cố gắng. Mỗi học kỳ, em Như đều lên kế hoạch rõ ràng và chủ động nắm bắt tốt mọi cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu đề ra.
“Em luôn nhắc mình không được chủ quan trong học tập. Bởi chỉ cần lơ là, chủ quan, mình sẽ quên kiến thức và khi củng cố lại mất rất nhiều thời gian và hình thành thói quen không tốt. Trước khi đến lớp, em luôn học bài, làm bài tập cũ và chuẩn bị bài mới đầy đủ. Nhờ đó, việc tiếp thu kiến thức bài học cũng dễ dàng hơn”, em Như tâm sự.
Thời điểm này, ngoài ôn tập chuẩn bị cho thi học kỳ II, em Như còn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10. Hiểu được nguyện vọng và tâm lý của con, bố, mẹ em Như luôn đồng hành, quan tâm để tiếp thêm động lực.
Anh Mai Văn Hữu, bố em Như cho biết: “Bây giờ, kiến thức thay đổi nhiều so với trước nên chủ yếu là con tự học, tự mày mò, tìm hiểu. Bố mẹ chỉ động viên, hỏi han cháu về việc học xem có gì khó khăn cần hỗ trợ, chia sẻ kịp thời. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề phải vào lớp này, lớp kia chỉ khuyến khích con cố gắng trong khả năng của mình để đạt được mơ ước”.

Theo anh Hữu, vợ chồng anh đã trao đổi càng gần đến kỳ thi tuyển sinh càng phải gần gũi con nhiều hơn. Do đó, ngoài việc chú trọng bữa ăn, giấc ngủ, bảo đảm dinh dưỡng cho con, anh chị còn dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, tạo cho con tâm lý thoải mái, tự tin để chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi sắp tới.
“Là cha, mẹ, ai cũng muốn con mình học tốt nhưng không có nghĩa là ép con học, đặt ra nhiều kỳ vọng. Bởi khi cha mẹ quá kỳ vọng, đặt mục tiêu cho con vượt ngoài khả năng thì vô tình sẽ dẫn con đến suy nghĩ tiêu cực. Do đó, chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của con và để con chủ động trong việc học. Bố mẹ luôn đứng phía sau làm điểm tựa cho con”, anh Hữu nêu quan điểm.