*Tỉnh ta có 4 đại biểu tham gia
Nhân dịp Đại lễ 1000 năm ThăngLong-Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Mai Linh tổ chức cuộc hành trình “ThăngLong-Hồn thiêng sông núi” để đón và đưa 1000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng của63 tỉnh, thành phố về Thủ đô Hà Nội dự Đại lễ. Đây là một chương trình đặc biệtnhằm tôn vinh và tri ân những người có nhiều công lao đối với Tổ quốc. Theo kếhoạch, Đoàn sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ các tỉnh miền <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Nam, lần lượtđi qua các địa phương tham dự giao lưu.
Đoàn xe chở các Anh hùng, Mẹ VNAH dừng chân tại TX Gia Nghĩa Ảnh: P.k |
Tại Đắk Nông, chiều ngày 28-9, Đoàn gồm260 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng đã đến dừng chân, nghỉ ăn cơm vàhội ngộ với Đoàn đại biểu tỉnh ta gồm 4 đại biểu, trong đó có 2 Mẹ Việt Nam Anhhùng, 1 Anh hùng lao động và 1 sỹ quan cấp tướng để tiếp tục hành trình. Đồngchí Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng, chiavuivới đoàn.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các Mẹ VNAH tỉnh ta |
Trước đó, trong khuôn khổ chươngtrình, sáng ngày 28-9, Tiểu ban Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tỉnh Đắk Nôngđã tổ chức lễ tiễn đưa và buổi giao lưu, gặp mặt giữa các Anh hùng, Mẹ Việt NamAnh hùng tỉnh ta đi dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội với đoàn viên, thanhniên trong tỉnh. Đồng chí Phan Thanh Ba, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịchỦy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể cũngđã đến dự.
Các Mẹ VNAH tỉnh ta giao lưu với ĐVTN trong tỉnh |
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm ThịSáu, Hoàng Thị Khiết; Anh hùng Lao động Hoàng Thị Tuất cùng đoàn viên, thanhniên ở Khối Doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, thị xã Gia Nghĩa đã có buổi giaolưu thật sự nồng ấm, chân tình. Tại buổi gặp mặt, bằng những câu chuyện giảndị, cảm động của các Mẹ, các đoàn viên, thanh niên đã có dịp hiểu hơn về nhữngmất mát, hy sinh to lớn mà các Mẹ đã trải qua trong hai cuộc kháng chiến thầnthánh của dân tộc. Còn câu chuyện về cuộc đời, sự cần cù, sáng tạo trong laođộng của Anh hùng Lao động Hoàng Thị Tuất đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, trởthành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Các Mẹ cũng nhắn nhủ đến thế hệtrẻ tỉnh ta cần phải ra sức đoàn kết để xây dựng đất nước, tỉnh nhà phát triểnbền vững, xứng đáng vớisự quan tâm, tintưởng của Đảng và Nhà nước, với những anh hùng đã hy sinh xương máu vì nền độclập, tự do của dân tộc. Trong niềm vui phấn khởi, mẹ Phạm Thị Sáu tâm sự: “Mấyhôm nay, mẹ vui không ngủ được chỉ mong nhanh đến ngày được đi thăm Thủ đô ngànnăm văn hiến. Chuyến đi này cũng chính là cơ hội quý báu để mẹ được giao lưuvới nhiều mẹ anh hùng khác trong cả nước, được tận mắt chứng kiến quê hương đấtnước từng ngày đổi thay, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Mẹ rất tự hào và mong rằngThăng Long-Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, hùng mạnh hơn nữa, mãi mãi xứng đánglà trái tim của Tổ quốc. Mẹ sẽ cố gắng ghi nhớ tất cả những địa danh, nhữngvùng đất nơi mình đã đi qua để sau này kể cho thế hệ trẻ biết”. Còn Anh hùngLao động Hoàng Thị Tuất chia sẻ: “Hành trình về với vùng đất Thăng Long-Hà Nộithật sự là chuyến đi giàu nghĩa, nặng tình, là nhịp cầu nối liền hai miềnNam-Bắc. Tôi thực sự tự hào và vinh dự khi được cùng với các Mẹ Việt Nam Anhhùng về với Thủ đô thân yêu. Trong tôi,Thăng Long-Hà Nội dù trải qua ngàn năm, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính,đặc trưng văn hóa riêng của mình”.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các Mẹ VNAH |
Nhân dịp này, đồng chí Phan Thanh Bađã thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà và chúc đại biểu của tỉnh ta lên đườngmạnh khỏe, đem những tâm tư, tình cảm tốt đẹp của những người con Đắk Nông vềvới Thủ đô thân yêu.
Đoàn xe chở các Anh hùng, Mẹ VNAH rời TX Gia Nghĩa Ảnh: P.K |
Tin, ảnh: Hoàng Hoài