Bà Thị Lệ ởbon Bu Prâng, xã Đắk N’Drung (Đắk Song) năm nay đã 70 tuổi, nhưng hàng ngày vẫnchăn dắt đàn bò lên đến hàng chục con. Việc đồng bào phát triển chăn nuôi bòthì không có gì lạ, nhưng qua câu chuyện chăn bò của bà cũng thật sự có nhiềuđiều thú vị. Theo lời bà kể thì từ khi lập gia đình, vợ chồng bà đã được bố mẹtặng cho hai con bò làm của “hồi môn” và cũng là tài sản có giá trị nhất. Từđó, những lúc lên nương, lên rẫy, hai vợ chồng bà lại dắt theo bò để vừa chăn,vừa làm rẫy. Chẳng mấy chốc, đàn bò đã phát triển lên đến hơn chục con, gópphần đưa kinh tế gia đình dần ổn định.
Thế rồi, chồngbà đột ngột qua đời, khi những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, gánh nặng giađình đè lên đôi vai của bà. Bà Thị Lệ tâm sự: “Thời gian đó, con cái đều đihọc, nương rẫy một mình tôi làm, nhưng nhờ có đàn bò nên đã giúp gia đình vượtqua khó khăn. Khi cần thiết, tôi bán một vài con để lo cho cuộc sống gia đình,nên các con đều được học hành đến nơi, đến chốn”. Hiện nay, cô con gái thứ haicủa bà là Thị Trin đang làm cán bộ Hội phụ nữ xã; mấy người con trai như ĐiểuNhin làm giáo viên, Điểu Kin làm công an xã, Điểu Đức đang học đại học, còn côgái út Thị Trực đang học lớp 9. Tài sản lớn nhất trong gia đình là đàn bò, nênkhi con cái lập gia đình, ra ở riêng, bà cũng đều tặng mỗi người con 2 con bòđể làm của “hồi môn”, có chút ít vốn liếng lo cho cuộc sống.
Dù đã cho conlàm của riêng, nhưng ngày nào bà Thị Lệ cũng thay con “chỉ huy” hơn chục con bòđi ăn cỏ khắp các cánh đồng. Bởi vì, bà nghĩ, tuổi già rồi, không làm được việcnặng nhọc, thì tranh thủ phụ giúp các con một tay bằng việc đi chăn bò, để cáccháu có thời gian học bài. Chăn nuôi bò nhiều năm nên bà cũng có ít nhiều kinhnghiệm để phòng ngừa bệnh tật cho đàn bò. Bà Thị Lệ cho biết: “Vào thời điểmxuất hiện các dịch bệnh trên bò, tôi không thả bò mà nuôi nhốt, đi cắt cỏ vàlàm sạch chuồng thường xuyên. Nhờ đó, năm nào đàn bò cũng phát triển tốt, khôngbị các dịch bệnh đe dọa”. Già làng Điểu N’Jah ở bon Bu Prâng nhận xét: “Giađình Thị Lệ là một trong những gia đình hiếu học của bon, có nhiều người đượchọc hành đến nơi, đến chốn, có việc làm, thu nhập ổn định. Bà Thị Lệ là tấm gươngcho bà con noi theo về phát triển kinh tế cũng như nuôi dạy con cái đó”.
HưngNguyên