Chính trị

Đắk Mil quan tâm, chăm lo người có công

PV 08/03/2025 07:03

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đắk Mil luôn quan tâm, chăm lo đến mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người có công

Năm 1968, lúc ấy khoảng 16 tuổi, bà Nguyễn Thị Nhí, tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mil đã cùng nhiều thanh niên địa phương tham gia lực lượng dân quân du kích. Sau đó, bà Nhí được bồi dưỡng, trở thành nhân viên y tế, tham gia sơ cứu, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ bị thương. Hòa bình lập lại, bà Nhí được phân công về địa phương công tác. Sau đó, do sức khỏe yếu cùng những di chứng của chất độc hóa học, bà Nhí xin nghỉ công tác.

dsc08656.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh dâng hương tưởng niệm tài Đồi 722 nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7/2023 (Ảnh: Tuệ An)

Thời gian qua, bà Nhí thường xuyên được cấp ủy, chính quyền quan tâm, thăm hỏi, nhất là vào những dịp lễ, tết. Đặc biệt, sau khi giám định sức khỏe, bà Nhí được hưởng chế độ hàng tháng do bị nhiễm chất độc hóa học.

Bà Nguyễn Thị Nhí chia sẻ, cả hai vợ chồng bà đều trực tiếp tham gia vào trận đánh Đức Lập và vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý. Ngoài việc hưởng chế độ đối với người có công, vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ, tết, bà Nhí còn được cấp ủy, chính quyền địa phương động viên, thăm hỏi, tặng quà…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung hỏi thăm sức khỏe Mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

Bà Nhí cho hay: “Chúng tôi là những người may mắn khi còn sống sót để trở về và được sống những năm tháng của hòa bình, độc lập. Trở về dù bệnh tật, ốm đau, chúng tôi không đòi hỏi hay ca thán mà coi sự động viên, chia sẻ của chính quyền là động lực để vươn lên trong cuộc sống. Bản thân tôi luôn cố gắng lao động, gương mẫu về mọi mặt để con cháu noi theo”.

img_0862.jpg
Bà Nguyễn Thị Nhí chia sẻ về sự quan tâm của Đảng, nhà nước đói với vợ chồng bà

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Vũ Văn Liên, tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil, đã vào bộ đội, tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận khác nhau. Sau khi hòa bình lập lại, ông Liên về địa phương công tác. Những năm qua, ông Liên luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, tạo điều kiện để từng bước vươn lên trong cuộc sống.

img_0627.jpg
Ông Liên cho biết, sự quan tâm, động viên của chính quyền các cấp đã giúp vợ chồng ông có thêm động lực để nỗ lực, quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày một tốt hơn

Ông Liên tâm sự: “Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hoặc lễ, tết, chính quyền địa phương đều đến nhà để thăm hỏi, tặng quà cho tôi. Đối với chúng tôi, món quà không nặng ở giá trị vật chất mà chứa đựng trong đó tình cảm, sự động viên của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Sự quan tâm, động viên này đã giúp vợ chồng tôi có thêm động lực để nỗ lực, quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày một tốt hơn”.

Thực hiện với trách nhiệm và lòng biết ơn

Bà Nhí, ông Liên là hai trong số các gia đình chính sách, có công với cách mạng luôn được quan tâm, chăm lo, động viên về mọi mặt. Trên thực tế, huyện Đắk Mil xác định chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với gia đình chính sách, có công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện các chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng chế độ theo quy định.

Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Đắk Mil đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công
Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7)

Để nắm bắt tâm tư, nhu cầu của gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, Phòng Nội vụ (trước đây là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức gặp gỡ người có công. Nhờ đó, những vướng mắc, khó khăn của gia đình chính sách, người có công trên địa bàn được quan tâm, tháo gỡ kịp thời.

Ông Đỗ Viết Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn cho biết, toàn xã có hai cán bộ lão thành cách mạng từng trực tiếp tham gia giải phóng Đức Lập. Những năm qua, địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách.

daknong.1cdn.vn-2024-04-20-_1-1-.jpg
Vào dịp ngày giỗ liệt sĩ hàng năm, Hội phụ nữ cơ sở và Đoàn cơ sở Quân sự huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil lại đến gia đình thân nhân liệt sĩ Phùng Bá Hợp tại thôn Đức Long, xã Đắk Sắk

“Hiện nay đời sống người có công trên địa bàn xã đều được bảo đảm. Bên cạnh chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương cũng tạo điều kiện để các đối tượng chính sách được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vốn vay, giúp các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, đối với các trường hợp người trực tiếp tham gia giải phóng Đức Lập, chính quyền địa phương đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, xây dựng nhà, giúp các cụ ổn định đời sống”, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn thông tin.

Bên cạnh đó, huyện Đắk Mil triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã mất. Như chăm lo, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử; thăm hỏi, tặng quà, xây tặng nhà thân nhân người có công…

213(1).png
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil phối với các ban ngành, địa phương quy tập mộ liệt sĩ tại thôn Xuân Lộc, xã Đắk Sắc

Từ sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, nhiều thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Đắk Mil đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và công tác, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil khẳng định, qua từng năm, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” ngày càng có sự lan tỏa sâu rộng không chỉ trong các cấp, các ngành mà còn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của người dân, doanh nghiệp.

50 năm trôi qua, Đức Lập - Đắk Mil đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Thành quả này có được, phần lớn là nhờ vào sự hi sinh của biết bao thế hệ cha anh trong kháng chiến giải phóng dân tộc. Vì vậy, huyện luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống người có công, gia đình có có công với cách mạng, xem đây là việc phải làm, cần làm và làm xuyên suốt”.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil

“50 năm trôi qua, Đức Lập - Đắk Mil đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Thành quả này có được, phần lớn là nhờ vào sự hi sinh của biết bao thế hệ cha anh trong kháng chiến giải phóng dân tộc. Vì vậy, huyện luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống người có công, gia đình có công với cách mạng, xem đây là việc phải làm, cần làm và làm xuyên suốt”, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil Lê Văn Hoàng cho hay.

Đọc tiếp

    Nổi bật

        Mới nhất
        Đắk Mil quan tâm, chăm lo người có công
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO