Cuộc sống mới ở bon B’Dơng

04/11/2011 09:01

Bon B’Dơng, xã Quảng Khê (Đắk Glong) hiện có 122 hộ với hơn 300 khẩu, trong đó, số hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực vươn lên của bà con nơi đây nên đời sống đồng bào đã dần khởi sắc...

Bon B’Dơng, xã Quảng Khê (Đắk Glong) hiệncó 122 hộ với hơn 300 khẩu, trong đó, số hộ là người đồng bào dân tộc thiểu sốchiếm hơn 90%. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực vươnlên của bà con nơi đây nên đời sống đồng bào đã dần khởi sắc.



Một góc bonB’Dơng hôm nay


Bon B’Dơng hôm nay không còn những ngôinhà tranh xập xệ nữa, mà thay vào đó là những ngôi nhà mái kiên cố, đường điệnđược kéo đến tận ngõ của từng hộ gia đình, còn con đường đất trước kia giờ đãrải nhựa. Ông K’Sớ, Trưởng bon B’Dơng phấn khởi cho biết: “Tôi “khoái” nhất làlối tư duy làm kinh tế của bà con trong bon đã có nhiều thay đổi. Hồi trước, bàcon mình chưa biết làm cà phê đâu, chỉ biết có phát rừng làm rẫy để trồng mỳ vàlúa rẫy thôi. Mà làm như thế có được bao nhiêu đâu, năm nào cao nhất cũng chỉđược 3 tấn mỳ, nhà nào cũng chẳng đủ ăn. Bây giờ thì chẳng ai còn làm thế nữa,mà thay vào đó là gia đình nào cũng chú trọng thâm canh cây trồng trên một diệntích đất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất đạt caolắm. Nhiều gia đình có thu nhập lên tới trên hàng chục triệu đồng mỗi năm. Nhờđó, tỷ lệ hộ nghèo của bon giảm từ 70% xuống còn 30%”. Ông K’Rung, một ngườidân trong bon cũng cho biết: “Trước đây, tôi chỉ biết làm bắp thôi, cứ mùa nàyphát được một ít rẫy, trồng được một vụ thì đến mùa sau lại phải phát cái rẫykhác để trồng, không những tốn công mà còn mang tiếng là phá rừng nữa nên phảinghĩ cách khác để làm kinh tế. Thế rồi, được chính quyền vận động và học hỏi ởnhững người bạn bên Lâm Đồng nữa, tôi mới bắt đầu trồng cà phê. Ban đầu khó lắmvì mình chưa biết kỹ thuật mà. Nhưng làm lâu rồi thành quen cộng với đi học mấylớp tập huấn của cán bộ khuyến nông mở nên dần dần cũng biết, rồi làm. Cái nhàmái Thái này cũng được làm từ tiền bán cà phê đấy”.

Cùng với nỗ lực vượt khó vươn lên của bàcon, các chương trình theo Quyết định 167/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèovề nhà ở, nhiều gia đình cũng đã xây dựng được nhà ở kiên cố, góp phần nâng caođời sống của người dân. Đặc biệt, việc xây dựng công trình cấp nước sinh hoạttập trung đã góp phần giải quyết tốt gánh nặng về nước sinh hoạt cho các giađình nơi đây. Hiện tại, 100% hộ gia đình đã có đường ống dẫn nước về tận nhà.Chị H’Jong cho biết: “Trước năm 2007, gia đình tôi và hơn 10 gia đình khác phảidùng chung một cái giếng. Thời gian mùa khô, giếng ít nước, các gia đình chianhau còn không đủ. Từ khi có công trình này, chỉ cần ở nhà mở vòi nước là cónước để dùng rồi, khỏi phải tốn công đi gùi nước nữa. Vì lợi ích như vậy nên aicũng có ý thức bảo vệ công trình. Mỗi khi có hư hỏng, tôi và các gia đình khácđều góp tiền để sửa chữa nên công trình xây dựng được hơn 5 năm rồi vẫn sử dụngtốt lắm”.

Cũng theo ông K’Sớ thì bây giờ mặc dùkinh tế có khấm khá hơn trước nhiều rồi nhưng bà con trong bon vẫn luôn giúp đỡnhau làm ăn. Do vậy, tình hình an ninh trật tự của bon lúc nào cũng ổn định.Các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được bà con hưởng ứng nhiệt tình và thực hiệnmột cách nghiêm túc.

Bài, ảnh:T.D

Theo baodaknong.org.vn
https://baodaknong.org.vn/huyen-dak-glong/cuoc-song-moi-o-bon-b-dong-11147.html
Copy Link
https://baodaknong.org.vn/huyen-dak-glong/cuoc-song-moi-o-bon-b-dong-11147.html

Nổi bật

    Mới nhất
    Cuộc sống mới ở bon B’Dơng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO