Chú rể ở Nghệ An dẫn đoàn 15 xe tải đi đón dâu. (Nguồn: NVCC)
Mới đây, màn rước dâu bằng 15 chiếc xe tải của một chú rể ở huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) khiến dân mạng “dậy sóng”.
Hình ảnh 15 chiếc xe tải nối đuôi nhau, trên mỗi đầu xe đều được dán chữ hỷ băng băng trên đường đi đón dâu khiến người xem thích thú. Bức ảnh thu hút gần 5.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận quan tâm.
“Hoành tráng quá. Nhìn dàn xe đều tăm tắp, nối đuôi nhau chạy trên con đường quê cùng chú rể đi đón vợ mà thấy hạnh phúc thay cho cô dâu”, “Kỷ niệm cả đời, họ chọn cách ghi nhớ theo cách họ muốn. Nhiều cô gái mơ còn không được”,... là một số bình luận thú vị của dân mạng.

Theo tìm hiểu, chú rể trong màn rước dâu độc đáo là Hồ Bá Thép (SN 1985). Cô dâu của anh là Trần Thị Năm (SN 1985), cả hai cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đám cưới của họ được tổ chức ngày 26-27/3 vừa qua.
Chú rể Bá Thép cho hay, anh làm nghề buôn bán, cung cấp lợn thịt. Gia đình có một xe tải 2,4 tấn chuyên đi bắt và chở lợn.
Hội bạn nghề của anh Thép rất đông và họ đều sở hữu xe tải chuyên chở gia súc. Khi biết anh sắp “rước nàng về dinh”, một trong số đó đã đưa ra ý tưởng đón dâu bằng dàn xe tải.
“Tôi thấy ý tưởng đó rất độc đáo nên đồng ý luôn. Đó là cái nghề của mình, dùng xe làm nghề đi đón dâu cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại”, anh Thép kể.

Dự kiến, có 24 chiếc xe tải tham gia đoàn rước dâu. Thế nhưng, gần đến ngày cưới thì 9 chiếc xe chưa kịp đem rửa nên con số dừng lại ở 15 xe.
Trước ngày đón dâu, bạn bè anh Thép đem xe đi rửa sạch sẽ, sau đó dán chữ hỷ lên đầu xe. Mỗi chiếc xe đều được phân bố vị trí cụ thể, chờ đến giờ đẹp là lên đường.
Sáng 27/3, anh Thép ngồi xe hoa dẫn đoàn, nối đuôi là 15 chiếc xe tải lên đường đi rước dâu. Đoạn đường 4km từ nhà gái sang nhà trai là một con đường thẳng, hai bên là cánh đồng. Hình ảnh dàn xe băng băng trên con đường quê khiến người xem thấy thú vị.
“Vợ tôi và nhà gái dù đã biết trước ý tưởng này nhưng khi nhìn thực tế vẫn thấy bất ngờ. Ai cũng vui mừng, phấn khởi. Nhà vợ tôi ở cạnh cánh đồng rộng lớn, đường vào nhà thẳng tắp nên việc đỗ xe không gặp khó khăn”, anh Thép chia sẻ.

Màn đưa đón dâu diễn ra suôn sẻ, anh Thép thành công rước vợ về dinh. Giờ đây, khi xem lại video và hình ảnh về màn rước dâu của mình, anh lại thấy vui và tự hào.
“Mọi thứ trọn vẹn, tình cảm bạn bè, tình làng nghĩa xóm được thể hiện rất rõ trong ngày vui của tôi. Tôi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: ‘Hoành tráng’”, anh Thép nói.
Đây đều đã là “lần đò” thứ hai của vợ chồng anh Thép nhưng đôi bên đều muốn tổ chức ngày vui chu đáo, tươm tất để kỷ niệm ngày về chung một nhà.
“Trước đây, đám cưới của chúng tôi đều khá đơn giản vì kinh tế không cho phép. Giờ đây, điều kiện cũng khá hơn, chúng tôi muốn làm mọi thứ cẩn thận, chu toàn để cả hai không thấy thiệt thòi”, anh Thép tâm sự.