Chiều cuối năm nhớ mẹ

23/12/2022 08:28

Tác giả: Lê Thành Văn

ADQuảng cáo

Tranh minh họa

Đường đời tấp nập phố đông

Chiều nay con trẻ nhớ thầm mẹ ơi

Cuối năm trời trở lạnh rồi

Phong phanh dáng mẹ cút côi nẻo về.

Chợ người gió thốc nón mê

Nắm dưa, hũ mắm, bốn bề lo toan

Con đò chờ mẹ quá giang

Tròng trành ngọn sóng mùa sang lạnh lùng

ADQuảng cáo

Từ cha nắm đất giữa đồng

Bao nhiêu nặng gánh cậy trông mẹ già

Khói hương giỗ chạp ông bà

Một thân mẹ với xót xa rối bời

Giờ con tất bật quê người

Câu thơ dở khóc dở cười thế gian

Mẹ nghèo biết mấy đa đoan

Lòng thương, ngấn lệ hai hàng xót xa

Lặng nhìn mây trắng trời xa

Biết nơi kia có mẹ ta ngóng về...!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiều cuối năm nhớ mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO