Theo trình bày của chịÐỗ Thị Thúy, trú tại tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) thì trước đâychị với ông Bùi Quốc Xuân đã kết hôn với nhau, nhưng ông Xuân thường xuyên bạohành, đánh đập. (Ðiển hình nhất là vào năm 2003, ông Xuân đã đánh chị Thúy dậpbàn tay phải, làm đứt gân một ngón tay; năm 2004, ông Xuân lại dùng gậy đánhchị Thúy vỡ xương ngực…) nên đầu năm 2012, chị Thúy đã ly hôn ông Xuân và cócuộc sống riêng.
Tuy nhiên, trong thờigian qua, ông Xuân vẫn luôn tìm cách tiếp cận và đánh đập, hành hạ chị Thúy. Cụthể, kể từ khi ly hôn cho đến nay, chị Thúy đã bị ông Xuân đánh đập, gây thươngtích nặng tổng cộng 12 lần.
Ngoài việc đánh ngườithì ông Xuân còn phá hoại nhiều tài sản của chị Thúy như đập phá xe ô tô, nhàcửa, vật dụng trong nhà…Gần đây nhất,ngày 26/1/2013, chị Thúy đã bị ông Xuân dùng đá đập vào mặt gây thương tíchnặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh. Theo hồ sơ bệnh án, chị Thúybị một vết rách lớn ở mặt, phải khâu 4 mũi và có nhiều vết thương khác ở cácphần mềm trên cơ thể.
Sau mỗi lần bị ôngXuân đánh đập, phá hoại tài sản thì chị Thúy đều gửi đơn từ đề nghị lực lượngcông an và chính quyền địa phương can thiệp, giải quyết, giúp đỡ. Thế nhưng vụviệc vẫn chưa được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.
Hiện tại, chị Thúy rấtmong và cần được cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có biện pháp bảo vệ cuộcsống, tài sản của bản thân cũng như cần được giám định tỷ lệ thương tật để lấycơ sở giúp các cơ quan chức năng trong việc xử lí.
P.V