Cảm động tình yêu thương học trò của cô giáo vùng xa

H'Mai| 19/11/2020 09:14

Cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung (SN 1988) là giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ở xã Đắk Nang (Krông Nô). Không chỉ dạy tốt, cô Dung không ngại vất vả kêu gọi, vận động, kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ cho các em học sinh khó khăn, dân tộc thiểu số, xây dựng nhà ăn bán trú và kinh phí nấu cơm trưa.

ADQuảng cáo

Nhờ đó, các em có được bữa cơm no đầy đủ dinh dưỡng và giấc nghỉ trưa thoải mái ở ngôi trường vùng xa này. Cô giáo Dung thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mọi mặt như sửa nhà, tặng lương thực thực phẩm, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp... Cô Dung trở thành sợi dây kết nối, giúp các em có thêm động lực đến trường, không bỏ học giữa chừng.

Cô Dung tận tâm trong công việc dạy học

Sau nhiều năm nỗ lực, cô cùng nhà trường xây dựng một bếp ăn bán trú, tổ chức phát cơm trưa miễn phí cho các em học sinh nghèo ở xa nhà…

ADQuảng cáo

Không chỉ dạy con chữ, cô Dung luôn nắm bắt, chăm lo đời sống vật chất cho học sinh, động viên các em học sinh dân tộc thiểu số đến trường

Không chỉ dạy con chữ, cô Dung luôn nắm bắt, chăm lo đời sống vật chất cho học sinh, động viên các em học sinh dân tộc thiểu số đến trường

Cô được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương vì những đóng góp của mình trong sự nghiệp giáo dục

H'Mai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảm động tình yêu thương học trò của cô giáo vùng xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO