Tác giả: Trần Thương Tính
Ảnh tư liệu |
Em thấy gì trong nỗi nhớ sáng nay
Bầy chim cũ về đậu trước hiên nhà đón nắng
Khu vườn nhỏ sau nhiều năm thiếu vắng
Bỗng rộn ràng khúc hát chim muông.
Em thấy gì trong buổi sớm nay
Cha vác cuốc gánh bình minh mới chớm
Con đường đê chân quen bấm bùn trơn trượt
Đồng ruộng xanh thấm mồ hôi năm tháng dãi dầu.
Em thấy gì trong làn khói sáng nay
Bếp lửa ấm gian nhà mối mọt
Bóng mẹ hiền chắt chiu mùa đắng đót
Giấc mơ con lấp lánh những chân trời.
Em thấy gì trong lối nhỏ sớm nay
Đường về nhà những mùa hoa bung nở
Khói đốt đồng chừng như mắc nợ
Bến sông quê năm tháng vỗ về...