Ảnh tư liệu |
Cứ theo năm tháng mà trôi
Bao nhiêu bụi phấn mãi rơi lặng thầm
Để giờ tóc đã hoa râm
Nhưng thầy tôi vẫn quyết tâm với nghề.
Đưa trò tìm đến tương lai
Từng trang giáo án thêm dày yêu thương
Thầy như nắng ấm sân trường
Mùa đi qua mãi còn vương vấn tình.
Êm đềm lứa tuổi học sinh
Khi xa ai nhớ hay quên mất rồi
Kia từng bụi phấn rơi rơi
Để cho mái tóc thầy tôi trắng dần.
Biết bao là nghĩa với ân
Sách thơm con chữ hành trang vào đời
Mai đây sự nghiệp sáng ngời
Trong tâm ghi khắc thầy người dạy ta.