Bóng mẹ

04/03/2022 08:19

Tác giả: Bích Liễu

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mẹ tôi quét lá ngoài sân

Quét luôn sợi nắng giăng giăng bên thềm

Mồ hôi thấm vạt áo mềm

Ướt đẫm quai nón nặng niềm lo toan.

Đâu rồi những tiếng cười giòn

Chỉ còn tiếng dép bước mòn thời gian

Đâu rồi má phấn, môi son

ADQuảng cáo

Chỉ còn cơm áo chồng con mỗi ngày.

Nhọc nhằn phủ lấy bờ vai

Vườn nhà trồng sắn, trồng khoai, trồng cà

Chăm lo đàn lợn, đàn gà

Cửa nhà tươm tất lại ra ngoài đồng.

Bóng mẹ như rộng mênh mông

Thênh thang cả khoảng trời hồng bình yên

Tay mẹ như có phép tiên

Cho con trọn vẹn một miền ấu thơ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bóng mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO