Trong khi tất cả mọingười dân đều phấn khởi đón chào năm mới Quý Tỵ, thì những chiến sĩ của PhòngCảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh vẫn thường xuyên tuần tra trên nhữngtuyến đường, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.
Sáng 28 Tết, Ðại táNguyễn Như Quỳnh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức họp và phân côngnhiệm vụ cụ thể cho 2 đội tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14-tuyến đường thường cólưu lượng các loại phương tiện tham gia đông nhất.
Theo đó, đội tuần trasố 1 do Ðại úy Văn Ngọc Lập chỉ huy phụ trách từ xã Ðắk Ru (Ðắk R’lấp) về xãTrường Xuân (Ðắk Song). Ðội 2 do Trung tá Lê Văn Vình chỉ huy phụ trách từ xãTrường Xuân đến Cầu 14 thuộc địa phận xã Tâm Thắng (Chư Jút). Mỗi đội được chialàm 2 tổ, trong đó 1 tổ tuần tra lưu động, còn 1 tổ làm nhiệm vụ chốt chặn.
Sau khi bàn bạc việcphối hợp tác chiến, các đội tuần tra chỉnh đốn đội hình và kiểm tra công cụ,máy móc thiết bị rồi lên đường. Lúc này, sương mù còn bao phủ, chưa rõ mặtngười, cùng với cái lạnh luồn qua, nhưng các chiến sĩ đều sẵn sàng lên đườnglàm nhiệm vụ.
Hai chiếc xe mô tô và2 xe chuyên dụng lần lượt tỏa ra 2 ngã đường đi về 2 phía. Theo sự phân công, 2chiến sĩ đi xe mô tô làm nhiệm vụ tuần tra dọc tuyến để hạn chế những trườnghợp chạy quá tốc độ, hay đậu, đỗ và đón, trả khách, hàng hóa không đúng nơi quyđịnh. Còn các chiến sĩ khác làm nhiệm vụ chốt chặn để xử lý những trường hợpchở quá khổ, quá tải, vượt quá số người quy định.
Khi vừa tới địa phậnxã Ðắk Ru, ngay lập tức, Ðại úy Văn Ngọc Lập triển khai lực lượng rồi phân côngcụ thể cho từng chiến sĩ. Tuyến Quốc lộ 14, vào những ngày cuối năm, từng dòngxe tấp nập nối đuôi nhau mải miết chạy. Không ít trường hợp xe khách chạy quátốc độ, các anh lập tức ra tín hiệu nhắc nhở lái xe nhằm hạn chế tốc độ. Nhữngkhi có xe ô tô bị nổ lốp, bị sự cố kỹ thuật chết máy trên đường, các anh lạiphải phân luồng để không bị ùn tắc giao thông.
Khi trời càng gần vềtrưa thì không khí càng nóng, cộng với cái oi nồng từ mặt đường nhựa bốc lên,làm cho các chiến sĩ ai nấy đều mồ hôi ra nhễ nhại. Gạt mồ hôi trên khuôn mặtlem luốc vì bụi bặm, Trung úy Trần Ðăng Khoa tâm sự: “Ðối với lực lượng CSGTthì những ngày tết lại càng vất vả hơn, thường phải di chuyển suốt trên cảtuyến đường dài, nếu lơ là hoặc để xảy ra sự cố là không hoàn thành nhiệm vụ,thậm chí bị kỷ luật như chơi. Chính vì thế, những người đã được giao trọngtrách này phải bám tuyến, dù trời có nắng nóng cỡ nào cũng không được đứng nghỉngơi trong bóng râm, còn ban đêm thì thức trắng”.
Ngược về cầu 14, xãTâm Thắng (Chư Jút), nơi Trung tá Lê Văn Vình cùng 3 chiến sĩ khác đang làmnhiệm vụ chốt chặn, cũng là lúc trời vừa tối, ánh đèn các loại xe lưu thôngtrên đường chiếu loang loáng. Công việc của các chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặncũng hết sức vất vả, phải dừng và kiểm tra từng xe một, không để lọt xe nhồinhét hành khách cũng như hàng hóa cồng kềnh, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàngiao thông.
Bên cạnh đó, các anhluôn cảnh giác những đối tượng trộm cắp xe máy lợi dụng ngày tết đông đúc đểvận chuyển xe máy bằng xe khách. Khi trời càng về khuya, sương xuống càngnhiều, nhưng đối với các chiến sĩ có lẽ chuyện sương hay gió chẳng thấm thápgì.
Trung tá Lê Văn Vìnhnói: “Sương thì chẳng ăn thua gì đối với anh em trực đêm cả, nhiều bữa trời mưamới cực. Mưa không to, cứ lất phất, thỉnh thoảng lại “khuyến mãi” thêm vài cơngió lạnh đến thấu xương. Còn mùa này, anh em trực đêm là để “đãi” muỗi”.
Nhờ các chiến sĩ CSGTtuần tra, kiểm soát không kể ngày đêm, nên tình hình tai nạn giao thông trênđịa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ đã được kiềm chế đáng kể, nhất làtrên tuyến Quốc lộ 14. Cùng với đó, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 đốitượng trộm cắp xe máy trên đường vận chuyển tiêu thụ trong đêm. Sự vất vả củanhững chiến sĩ CSGT, Công an tỉnh đã góp phần mang đến cho mọi người dânmột mùa xuân yên vui.
Phạm Khánh