Bếp lửa đêm giao thừa

05/01/2023 21:12

Tác giả: Bùi Nhật Lai

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Tết về bếp lửa đậm hương

Chứa bao hạnh phúc, yêu thương sum vầy

Giàu, nghèo tết vẫn tràn đầy

Nghĩa tình con cháu về đây bên bà

Bánh sôi lục bục giữa nhà

Cháu ngồi nghe chuyện của bà ngày xưa

Đợi chờ giây phút giao thừa

Thiêng liêng, ấm cúng đón mùa xuân sang.

Bên nhau câu chuyện rộn ràng

Giọng bà kể chuyện xóm làng vui sao?

Rồi xem pháo sáng bay cao

Bập bùng bếp lửa chứa bao nghĩa tình !

Ta yêu bếp lửa quê mình

ADQuảng cáo

Là nơi sướng khổ ân tình không quên

Cho dù ta đã lớn lên

Không quên bếp lửa bà nhen một đời!

Xa bà cháu nhớ nụ cười

Chiếc khăn mỏ quạ một đời bà mang

Giao thừa tiếng pháo nổ vang

Vách tre, liếp nứa rộn ràng đón xuân

Lộc non bà hái ngoài sân

Mong cho con cháu, người thân an bình

Xa nhà cháu nhớ đinh ninh

Bếp quê gắn bó gia đình bà ơi !

Ngậm ngùi nước mắt cháu rơi

Bởi bao cái tết bà rời đi xa

Bây giờ bếp của nhà ta

Cũng không giống bếp của bà ngày xưa...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bếp lửa đêm giao thừa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO