Bên dãy Nâm Kar

01/01/2023 06:02

Tác giả: Nguyên Giang

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Ngủ yên đã triệu năm ngọn núi Nâm Kar

Giấu ngọn lửa trong thẳm sâu miền trầm tích

Anh về lại đây một buổi chiều yên tĩnh

Chỉ có dã quỳ vàng rực lối xưa

Xuân sắp về em đã biết chưa

Trong sắc thắm của một mùa quả đỏ

Trong nụ cười a ma, a mí

ADQuảng cáo

Tiếng chim ca quá đỗi ngọt lành

Xuân đã về thao thiết khoảng trời xanh

Nhớ ánh mắt em năm nào anh uống cạn

Nhớ đôi má em hồng như trái chín

Để con tim anh lỗi nhịp tự khi nào

Nắm cần rượu từ tay em trao

Men lá đại ngàn nồng nàn thơm tỏa

Nhấp một ngụm thôi nước kết tinh từ núi

Đã ngả nghiêng say giữa trời xuân Nâm Kar

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bên dãy Nâm Kar
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO