Bài thơ cho phượng

13/05/2022 09:38

Tác giả: Ngô Thế Lâm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Về thương vạt nắng sân trường

Thơ ngây ngày cũ còn vương chật lòng

Nhặt từ khoảng nhớ mênh mông

Gặp mùa phượng cháy bập bùng trên cây

Cầm tay kỷ niệm hây hây

Nghe trong luyến nhớ guộc gầy tiếng ve

ADQuảng cáo

Vẫn còn nguyên mái tóc thề

Ngủ vùi ký ức đê mê ngọt ngào

Gọi tìm nhau giữa lao xao

Phượng ơi, còn tiếc lời nào rụng rơi?

Giờ chia hai nửa phương trời

Cánh hoa vẫn thắm chơi vơi giữa đời

Dại khờ một thuở em - tôi

Dành riêng phượng giữ khoảng trời biếc xanh…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài thơ cho phượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO