Huỳnh Tấn Lập, sinh năm 1988, trútại thôn Tân Bình, xã Ðắk Ru (Ðắk R’lấp) có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưngbằng nghị lực của một thanh niên, tâm huyết của tuổi trẻ, anh đã vươn lên thoátkhỏi đói nghèo.
Vì hoàn cảnh gia đình nên khi họcxong lớp 9, Lập phải gác lại chuyện học hành để mưu sinh kiếm sống. Ði làm thuêlàm mướn bằng nhiều nghề… nhưngvẫnkhông khá lên. Sau nhiều đêm suy nghĩ và quan sát thực tế, nhận thấy nhiều nơingười ta ưa chuộng làm cửa, hàng rào bằng sắt nhưng ở tại Ðắk Ru thì nghề nàychưa ai làm. Thế là Lập đã xuống Bình Phước học nghề hàn xì, gia công các loạicửa sắt, hàng rào sắt.
Sau 3 năm học nghề tích lũy kinhnghiệm, tới năm 2008, cảm thấy tay nghề mình đã vững nên anh về tại gia đìnhvay mượn được số vốn ít ỏi mở tiệm sắt Tấn Lập trên địa bàn thôn Tân Bình, xãÐắk Ru. Nhờ làm ăn có uy tín, nhanh nhạy trong công việc cũng như có tay nghềcao nên Lập được nhiều khách hàng tín nhiệm. Từ đó, anh mở rộng sản xuất vànhận đào tạo thêm cho những thanh niên có nhu cầu. Cửa hàng của anh Lập đã trởthành địa chỉ tin cậy của người dân xã Ðắk Ru thu hút nhiều khách hàng. Thunhập bình quân hàng năm từ công việc làm đồ kỹ nghệ sắt trừ chi phí là trên 200triệu đồng. Khi có thu nhập ổn định, Lập còn tham gia công tác xã hội, nhất làhoạt động Ðoàn nhằm chia sẻ truyền đạt kinh nghiệm làm giàu của bản thân chocác bạn trẻ.
Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm,anh Lập còn tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương. Ðến nay,trong nhà anh khi nào cũng có từ 4 đến 6 thợ lành nghề, mỗi thợ lành nghề anhnuôi ăn ở rồi mỗi tháng còn trả thêm 4 triệu đồng tiền lương. Vào các dịp lễtết còn có quà động viên tinh thần cho anh em. Anh Lập đã trở thành tấm gươngcho thế hệ thanh niên xã Ðắk Ru noi theo.
Theo đánh giá của Ban Chấp hành Ðoànxã Ðắk Ru, Huỳnh Tấn Lập là tấm gương sáng về thanh niên lập thân lập nghiệptrên địa bàn đáng được nêu gương và học tập. Từ hai bàn tay trắng, với sức trẻ,nghị lực vượt khó vươn lên, anh đã có một cơ ngơi khang trang, không chỉ làmgiàu cho bản thân, anh còn phụ giúp gia đình nuôi các em ăn học cũng như gópphần làm giàu cho xã hội. Thành công của anh hôm nay không chỉ đơn giản là sứctrẻ mà là sự chịu khó tìm tòi học hỏi vươn lên trong cuộc sống. Từ tấm gươnganh Lập, có thể thấy rằng, không chỉ có con đường đại học, cao đẳng mới có thểthành đạt, mà muốn vươn lên trong cuộc sống phải có sự nhạy bén cũng như sự cầncù lao động.
Khánh Hiền – Ngô Tấm