Thơ: Ve ơi

Văn nghệ - Ngày đăng : 07:49, 18/06/2021

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

Ảnh minh họa

Ve ơi hát nữa mà chi?
Lòng tôi buồn lắm mỗi khi hè về
Phượng đã nở khắp trời quê!
Sao ve còn hát tỉ tê làm gì?

Để tôi như kẻ tình si!
Nhặt cánh hoa rụng thầm ghi nỗi lòng
Rồi mang đi thả trên sông
Mặc cho con nước bềnh bồng cuốn xoay!

Ve ơi ru chi tháng ngày?
Cho tôi nhớ những ngón tay thon dài!
Nhớ từng vóc dáng mảnh mai!
Kết bông hoa nắng để cài tóc duyên

Ve ơi xin hãy ngủ yên!
Khơi chi ngày tháng hồn nhiên dại khờ...
Để lòng tôi thêm ngẩn ngơ!
Nhìn về ký ức mà mơ mộng nhiều.