Học trò ngày chia xa

Văn nghệ - Ngày đăng : 05:50, 01/07/2022

Tác giả: Thành Văn

Ảnh tư liệu

Mỗi năm một lứa học trò

Cứ lần lượt bước qua đò ra đi

Nhẩm mình mấy cuộc phân li

Trang giáo án cũng thầm thì nỗi đau

Vừa đây thu mới độ nào

Trống trường giục giã xôn xao tựu về

Thầy trò bài học say mê

Vèo thôi sắc phượng đỏ hè rưng rưng

Lớn khôn chim phải xa rừng

Cá ra biển rộng vẫy vùng thẳm khơi

Biết là cái lẽ ở đời

Lòng thầy sao vẫn bời bời không vui

Rồi đây trăm vạn nẻo đời

Các em đi bốn phương trời tương lai

Lại cùng thầy lứa ban mai

Cho trang giáo án nối dài tâm tư.