Một thời tuổi thơ

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:20, 29/07/2022

Tác giả: Trần Kim Lâm

Ảnh minh họa

Tuổi thơ ai cũng đã từng

Nồi cơm độn sắn rưng rưng nghẹn ngào

Mồ hôi mặn đắng quện vào

Bao nhiêu hạt ấy biết bao nhọc nhằn.

Bữa cơm đầm ấm quây quần

Có cha có mẹ bình an thiếu thời

Có diều vờn gió lưng trời

Cánh cò tắm mát sông vơi lại đầy.

Yêu quê hương những tháng ngày

Dưa cà mắm muối mà say cả đời

Đi xa nhung nhớ lệ rơi

Bữa cơm cũng vội ngược xuôi đồng tiền.

Mong về xưa thỏa nỗi niềm

Trái tim ánh mắt giữ riêng tim mình

Cây đa bóng mát sân đình

Nắm xôi nắm oản xinh xinh miệng cười.

Thời gian bóng nước lặng trôi

Thèm ngày ấy tóc pha phôi khói chiều...