Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng

Đời sống - Ngày đăng : 09:36, 22/09/2010

Ngày 20-9, nhân dịp Tết Trung thu 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư đến các cháu thiếu niên, nhi đồng...

Ngày 20-9, nhân dịp Tết Trung thu 2010,Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư đến các cháu thiếu niên, nhi đồng.Nội dung bức thư như sau:

Các cháu thiếu niên, nhiđồng yêu quý, Trung thu năm nay diễn ra trong không khí cả nước tưng bừng kỷniệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng Đại lễ 1.000 nămThăng Long – Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cũng là dịp cáccháu vừa hân hoan bước vào năm học mới.

Nhân dịp này, bác gửiđến các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước, các cháu người Việt Nam ở nướcngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân yêu nhất. Bácchúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui tươi và đoàn kết.

Bác rấtvui được biết trong năm học vừa qua các cháu đã có nhiều cố gắng trong học tập,rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. Nhiều cháu có hoàn cảnh đặc biệt, ở vùng sâu,vùng xa, biên giới, hải đảo đã phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả xuấtsắc trong học tập, đặc biệt có nhiều cháu đạt giải cao tại các kỳ thi trongnước và quốc tế. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng các cháu luôn biết phát huy truyềnthống hiếu học của dân tộc Việt Nam, tiếp nối các thế hệ cha ông, xứng đáng lànhững chủ nhân tương lai của đất nước nghìn năm văn hiến.

Các cháu yêu quý,

Đảng, Nhà nước ta, cácbậc ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo luôn dành những tình cảm và sự chăm lo tốtnhất cho tương lai của các cháu. Các cháu hãy nỗ lực nhiều hơn nữa trong họctập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi lành mạnh,làm thật nhiều việc tốt có ích cho cộng đồng. Những cháu có hoàn cảnh đặc biệthãy phấn đấu vượt qua những khó khăn của gia đình và bản thân để học tập vàvươn tới thành công trong cuộc sống. Mong các cháu không phụ công lao chăm sóc,nuôi dạy của gia đình, cha mẹ, thầy cô giáo, phấn đấu sau này xây dựng nướcnhà.

Bác gửi đến các cháunhiều cái hôn!