Chợ xây xong rồi... bỏ hoang

Đời sống - Ngày đăng : 10:53, 23/05/2011

Chợ trung tâm xã Đắk Ru (Đắk R’lấp) thuộc Chương trình 135 đã xây dựng hoàn thành và bàn giao cho xã hơn 6 tháng nhưng đến nay, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng, trong khi người dân phải họp chợ tự phát dọc tuyến đường Quốc lộ 14...

Chợ trung tâm xã Đắk Ru (Đắk R’lấp) thuộcChương trình 135 đã xây dựng hoàn thành và bàn giao cho xã hơn 6 tháng nhưngđến nay, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng, trong khi người dân phải họpchợ tự phát dọc tuyến đường Quốc lộ 14, gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông

Trao đổi về vấn đề này, ôngNguyễn Tấn Nào, Chủ tịch UBND xã Đắk Ru chobiết, mặc dù chủ đầu tư đã bàn giao công trình nhưng chợ vẫn chưa thể đi vàohoạt động là do Phòng Công thương huyện Đắk R’lấp vẫn chưa đưa ra giá thầu cácki-ôt. Đồng thời, thiết kế chợ không có công trình vệ sinh, khu bãi rác thải,do vậy, muốn đưa vào sử dụng, địa phương lại tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tưhoàn thiện các hạng mục còn thiếu.

Theo những tiểu thương bán hàng dọc Quốclộ 14 thì việc xây dựng chợ không hợp lí, khu chợ nằm cách xa khu đông dân cư(giáp với địa phận tỉnh Bình Phước). Hơn nữa, người dân muốn vào chợ đều phảiđi qua trạm kiểm soát Cai Chanh gây khó khăn và bất tiện. Vấn đề này người dânđã kiến nghị nhiều lần trước khi tiến hành xây dựng chợ, song không được chủđầu tư xem xét.

HưngNguyên