“Ao nước” giữa trung tâm huyện

Đời sống - Ngày đăng : 10:56, 14/06/2016

Thời gian qua, trên quốc lộ 28, đoạn qua trung tâm xã Quảng Khê (Đắk Glong) mỗi khi có một trận mưa thì xuất hiện một cái “ao nước” rất lớn.

Hầu hết các phương tiện xe mô tô, gắn máy đều phải đi vòng lên hai lề đường. Các loại phương tiện như ô tô khi đi qua các “ao” này làm tạt nước tung tóe. Những người tránh được nước thì hầu hết đều lấn làn, dễ gây ra các vụ va chạm giao thông. Có trường hợp không kịp xử lý, đã lao xuống "ao nước" rồi bị ngã, bị trầy xước mặt mũi, chân tay.

Theo quan sát, đoạn đường này bị trũng hơn so với toàn tuyến; hai bên lề đường, người dân lại đắp đất cao hơn để tránh nước tràn vào nhà nên nước ứ đọng lại rất nhiều, tạo thành cái "ao" qua nhiều ngày, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Thiết nghĩ, chính quyền các cấp và các ngành chức năng trên địa bàn xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong cần nhanh chóng giải quyết tình trạng nước ứ đọng trên đoạn đường này.

Bảo Ngọc - A Trư