Biên cương Tổ quốc - Nơi gặp gỡ của người cầm súng và người cầm bút
Các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Nông không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, công tác, chiến đấu và học tập của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Nhân dân khu vực biên giới.
Vượt rừng, băng suối, bám đường biên
Để có được những tác phẩm báo chí chân thực, sinh động về biên giới và lực lượng BĐBP, không ít phóng viên, biên tập viên đã không quản nguy hiểm, gian khó. Đội ngũ phóng viên luôn bám sát cơ sở, vượt đèo lội suối, để ghi nhận thực tiễn, phản ánh tâm tư, đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

Chuyến tác nghiệp đáng nhớ là hành trình cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ken đi tuần tra tại cột mốc biên giới 48 (1). Tờ mờ sáng, sương núi còn giăng đặc, tôi khoác balo bước lên chiếc xe máy cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ken chuẩn bị cho chuyến tuần tra đến mốc biên giới 48 (1). Đó là một hành trình không dễ dàng, nhưng lại là trải nghiệm vô giá đối với người làm báo. Đó là hành trình bám thực địa, lắng nghe hơi thở biên cương và ghi lại dấu ấn thiêng liêng của những người lính canh giữ phên dậu Tổ quốc.

Chiếc xe máy chở tôi cùng chiến sĩ chậm rãi trên con dốc đất đỏ, trơn trượt sau cơn mưa đêm. Có đoạn, cả đoàn phải xuống dắt bộ, lội bùn, luồn qua những bụi rậm, dây leo quấn lấy chân. Gần đến đoạn cuối, chúng tôi buộc phải để lại xe, tiếp tục hành trình bằng đôi chân. Đường rừng dốc đứng, mồ hôi túa ra, lưng áo ướt đẫm.

Rồi một cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống. Anh lính trẻ Hà Văn Ngọc nhanh tay chặt tàu lá chuối làm áo mưa đi trước. Lúc ấy, giữa cái lạnh ẩm ướt của rừng già, chiếc đài nhỏ bên hông anh phát ra tiếng hát: "Bạn ơi! Núi cao nào ngăn được bước chân ta đi/Suối sâu nào ngăn được lòng người chiến sĩ”... Tiếng hát vang vọng giữa đại ngàn, như tiếp thêm sức mạnh cho đoàn tuần tra.
Khi đặt chân đến cột mốc biên giới 48 (1), mọi mệt mỏi dường như tan biến. Những chiến sĩ lặng lẽ phát quang cây cối, kiểm tra dấu hiệu an ninh quanh mốc. Rồi tất cả xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang làm lễ chào cột mốc.

Tôi đã theo chân BĐBP tỉnh Đắk Nông trong nhiều chuyến công tác dọc tuyến biên giới. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện, một bài học và là cơ hội để người làm báo chạm đến những điều chân thật, giản dị mà sâu sắc.

Để có được những bài báo sinh động về đời sống nơi biên giới, các phóng viên, đồng nghiệp của tôi đã không ít lần vượt núi, băng rừng, ăn cùng cơm gạo sấy, ngủ cùng lán trại biên phòng.
Các phóng viên không ngại hiểm nguy, không quản khó khăn, chỉ mong ghi lại được những khoảnh khắc quý giá như: một buổi tuyên truyền pháp luật giữa rẫy vắng; lớp học chữ cho trẻ vùng biên, nụ cười của người dân M’nông khi được bộ đội tặng áo ấm, cây giống...
Mỗi tác phẩm báo chí ra đời là một lát cắt chân thực về công cuộc bảo vệ chủ quyền, là nhịp cầu nối giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân nơi biên giới.
Tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa rộng khắp
Thời gian qua, Ban Biên tập Báo Đắk Nông luôn chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đặc biệt là những người phụ trách mảng quốc phòng – an ninh, bám sát thực tế hoạt động của lực lượng BĐBP tỉnh. Nhờ đó, công tác tuyên truyền về biên giới có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp.

Các chuyên trang, chuyên mục phối hợp giữa Báo Đắk Nông và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ngày càng được đầu tư kỹ lưỡng, phản ánh toàn diện hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân. Các phong trào như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Con nuôi đồn Biên phòng”... liên tục được cập nhật, lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Thông qua các tác phẩm báo chí, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Báo chí trở thành cầu nối gắn kết quân – dân, là công cụ hiệu quả để truyền tải chủ trương, chính sách đến với đồng bào vùng biên.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tạo ra kênh thông tin có chiều sâu, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia.
Viết tiếp hành trình nơi phên dậu Tổ quốc
Bước vào năm 2025, các cơ quan báo chí tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát huy vai trò, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Báo chí tiếp tục tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đồng thời, chú trọng phản ánh công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng; kết quả thực hiện các hiệp định, nghị định liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và Campuchia; các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.

Báo chí địa phương tiếp tục đồng hành cùng BĐBP trong công tác xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ghi nhận các hoạt động củng cố cơ sở chính trị, hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả các mô hình gắn bó quân – dân nơi biên cương.

Có thể nói, trưởng thành cùng lực lượng BĐBP, đội ngũ những người làm báo tỉnh Đắk Nông đã không ngừng lớn mạnh, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các tác phẩm báo chí ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo tính chân thực, tính chiến đấu, góp phần hình thành và định hướng dư luận xã hội lành mạnh.

Sự gắn bó giữa báo chí và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã và đang tạo nên cầu nối vững chắc giữa ý Đảng – lòng dân nơi biên giới, góp phần quan trọng vào việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.