Dân mạng gọi người đăng clip vụ 4,2 triệu đồng một cuốc taxi là hiệp sỹ
Mẹo vặt - Ngày đăng : 08:16, 17/06/2025
Chiều 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tạm giữ tài xế taxi và xe ôm bị tố "chặt chém" gần 5 triệu đồng của 2 người dân quê Lào Cai và dựng lại hiện trường để điều tra. Sự việc được biết đến rộng rãi kéo theo sự vào cuộc của cơ quan chức năng sau khi clip của anh Xuân Trường được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội ngày 14/6.
Chiều 13/6, khi đi qua ngã tư Nội Bài (Hà Nội), anh Trường bắt gặp anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa (dân tộc Mông) đang vác bao tải đi bộ thất thểu giữa cái nắng gắt, ánh mắt hoang mang, mệt mỏi, anh hỏi han thì biết chuyện họ bị lừa, bị ép trả số tiền cước xe ôm, taxi với giá "trên trời".
Không chỉ bất bình đưa câu chuyện này lan tỏa khắp cõi mạng để tìm lại công bằng cho họ, anh còn giúp hai người về nhà an toàn. Ngày 15/6, anh Trường lại giúp đặt xe đưa hai nạn nhân từ Lào Cai trở lại Hà Nội để đến cơ quan công an trình báo. Trong những ngày ở Hà Nội, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa được anh Trường đón về quán ăn của mình nghỉ ngơi.

Được hỏi có lo ngại bị trả thù, bị liên lụy hay không, anh thẳng thắn nói: “Nếu sợ, tôi đã không giúp. Cái sai phải bị phanh phui và người tốt thì không thể quay lưng khi thấy người khác gặp nạn”.
Hành động nghĩa hiệp của anh Trường khiến cộng đồng mạng xúc động. Trên các nền tảng mạng xã hội, những bài viết, clip liên quan đến sự việc này đều tràn ngập những lời tán dương: "Anh ấy đúng là hiệp sỹ, với tinh thần một là giúp đỡ người khác một cách hào hiệp, hết lòng, hai là thấy chuyện bất bình chẳng tha, không chỉ giúp họ về quê mà còn giúp họ đưa sự việc ra ánh sáng, trình báo cơ quan chức năng để kẻ làm sai phải bị xử lý, trừng phạt".
"Giúp đỡ hai đồng bào là điều mà tôi cũng sẽ làm nếu gặp, điều làm tôi nể anh Trường nhất là anh ấy hỗ trợ anh Hồ chị Mủa trở lại Hà Nội trình báo công an; không thể để sự việc cứ thế qua đi, kẻ làm việc xấu cứ thế thoát tội, tiếp tục đi lừa và bắt nạt người yếu thế, đó là điều chúng ta phải học".
Nhiều nhất là những lời khen về lòng tốt của anh Trường, dân mạng cho rằng hành động của anh truyền cảm hứng để những việc nhân ái được nhân lên trong xã hội: "Xung quanh mình vẫn còn bao người tử tế. Lòng tốt của anh Trường sẽ lan toả trong cộng đồng để xã hội ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn!".
"Cảm ơn Xuân Trường đã chia sẻ giúp 2 mợ cháu đòi lại số tiền bị chặt chém và đưa bọn không có tình người ra pháp luật. Chúc Xuân Trường thật nhiều sức khỏe vạn dặm bình an"; "Việc tử tế không ở đâu xa. Việc tử tế ở ngay xung quanh ta. Thật may mắn cho những nạn nhân khi gặp được anh Trường"...
Người dùng Minh Anh bình luận: "Tôi rất nể phục anh Xuân Trường, đúng là quân tử giúp người không cầu báo đáp. Hai người đồng bào nghèo khó, không mang lại lợi ích gì cho anh, thế nhưng, anh vẫn tận tình giúp đỡ trong nhiều ngày để họ đòi lại được sự công bằng. Chúc anh sức khỏe hạnh phúc thành công làm nhiều việc tốt hơn nữa nhé".
Mai Chi đồng quan điểm: "Ra đường gặp kẻ xấu trước mới biết mặt người tốt. Hai nạn nhân gặp được anh Trường thật sự đúng người, đúng thời điểm. Anh Trường không ngại phiền phức hay bị trả thù mà hết lòng giúp đỡ người bị hại. Thật sự rất đáng trân quý trong thời đại kim tiền ngày nay".
Anh Tú viết: "Những câu chuyện tốt đẹp như hành động của anh Trường sẽ truyền cảm hứng, tạo động lực để có ngày một nhiều hơn những tấm gương sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Việc tử tế ở xung quanh chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày. Mong rằng mạng xã hội sẽ tiếp tục là cầu nối để lan tỏa những điều tích cực, những việc làm ý nghĩa.
Nhiều cư dân mạng nhấn mạnh sự tương phản của cái tốt và cái xấu trong cùng một sự việc và lên án mạnh mẽ hành vi lừa đảo, chặt chém, bắt nạt người yếu thế của tài xế xe ôm và tài xế taxi. Duy Thành bình luận: "5 triệu đồng đối với người vùng cao quả thực là số tiền rất lớn, đôi khi họ phải tiết kiệm cả năm mới có được, vậy mà những kẻ vụ lợi, táng tận lương tâm lại có hành vi lừa đảo chiếm tài sản như vậy. Tôi mong pháp luật trừng trị thật thích đáng".
Thanh Xuân viết: "Mình công tác gần 15 năm ở Mường Khương, Lào Cai đây. Cuộc sống của bà con thật sự thương lắm. Nếu các tài xế kia lên đến Mường Khương, nhất là vào mùa đông thì chắc không bao giờ nỡ làm điều xấu như vậy. Những người táng tận lương tâm như vậy cần phải nhận bài học nghiêm khắc vì hành vi của mình".
Công Huy chia sẻ: "Tình trạng xe ôm 'dù', taxi 'dù' tranh khách rồi chặt chém ở bến bãi xe vẫn còn tồn tại rất nhức nhối. Trong vụ việc, tài xế taxi còn ác độc, không tính nguy hiểm vứt họ giữa đường trong cái nắng như đổ lửa. Thật quá dã man cần lực lượng chức năng xử đúng người, đúng tội để làm gương cho tất cả cánh tài xế".