Thể thao 360

Nữ bác sĩ kể chuyện “Những mùa hoa đã qua” tại Đắk Nông Marathon 2025

PV 31/05/2025 11:00

Sáng 31/5, trong khuôn khổ Giải Đắk Nông Marathon 2025 Chinh phục nam Tây Nguyên, bác sĩ Nguyễn Phương chính thức ra mắt tập sách đầu tay mang tên “Những mùa hoa đã qua”.

“Những mùa hoa đã qua” không chỉ là một tập sách mà còn là hành trình chữa lành được viết nên bằng cả trái tim và đôi chân không ngừng bước của tác giả Nguyễn Phương, một bác sĩ, runner và cũng là người con của Đắk Nông.

img_0457.jpg
Tác giả Nguyễn Phương, một bác sĩ, runner và cũng là người con của Đắk Nông ra mắt tập sách "Những mùa hoa đã qua"

Cuốn sách ghi lại những khoảnh khắc sâu lắng trong cuộc sống, từ những mất mát, bệnh tật đến hành trình hồi phục và trưởng thành thông qua chạy bộ.

Với văn phong mộc mạc, giàu cảm xúc, tác giả Nguyễn Phương đưa người đọc đi qua những chặng đường đầy thử thách nhưng cũng thấm đẫm niềm tin và nghị lực sống.

img_0439.jpg
Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Trưởng Ban Tổ chức Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục nam Tây Nguyên Vũ Ngọc Tú cùng các đại biểu dự lễ ra mắt sách

Tại buổi ra mắt sách, độc giả được lắng nghe những đoạn trích xúc động từ chính tác giả và có cơ hội giao lưu, trò chuyện và nhận những lời đề tặng nồng ấm, mang dấu ấn cá nhân sâu sắc.

img_0438.jpg
Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Trưởng Ban Tổ chức Đắk Nông Marathon 2025 - Chinh phục nam Tây Nguyên Vũ Ngọc Tú chia sẻ tại sự kiện ra mắt sách

Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Trưởng Ban tổ chức Giải Đắk Nông Marathon 2025 Vũ Ngọc Tú chia sẻ, sự kiện ra mắt “Những mùa hoa đã qua” mang lại cho giải chạy một không gian đặc biệt, giúp độc giả, đặc biệt là các “chân chạy” có cơ hội chìm đắm trong không gian của những mùa hoa qua lời tự sự của bác sĩ, runner Nguyễn Phương.

img_0467.jpg
Tác giả và Ban Tổ chức mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người luôn chọn đứng dậy và bước tiếp

Thông qua những trang sách, tác giả và Ban Tổ chức mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người luôn chọn đứng dậy và bước tiếp; cho những runner đã đi qua một chặng đời bằng đôi chân, để thấy trái tim mình vẫn còn ấm.

img_0448.jpg
Nhiều "chân chạy" có mặt tại sự kiện để chúc mừng nữ bác sĩ

PV