Lan tỏa yêu thương từ chương trình khám tim miễn phí cho trẻ em ở Đắk Nông
Cuối tháng 5/2025, hàng ngàn phụ huynh và trẻ em huyện Đắk R’lấp và TP. Gia Nghĩa đã có một trải nghiệm đặc biệt, đầy ý nghĩa khi được khám tim miễn phí bởi các bác sĩ đầu ngành từ TP. Hồ Chí Minh.
Niềm vui từ một cơ hội hiếm có
Ngay từ sáng sớm ngày 24 và 25/5, hàng ngàn phụ huynh đã đưa con em mình đến các điểm khám tại huyện Đắk R’lấp và TP. Gia Nghĩa để tham gia chương trình “Khám bệnh và tặng quà cho trẻ em”.

Chị Nguyễn Thị Lựu, xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa cho biết, chị đã dậy từ sớm để đưa con nhỏ đến khám. Gia đình chị Lựu kinh tế còn khó khăn nên việc đưa các cháu đến bệnh viện lớn là điều không dễ. Vì thế, khi nghe tin có đoàn bác sĩ từ TP. Hồ Chí Minh về, chị không ngần ngại đi sớm để kịp đăng ký. “Con tôi còn nhỏ, dễ ốm vặt. Hôm nay được bác sĩ giỏi khám tận tình, lại phát hiện không có bệnh lý về tim là tôi mừng lắm. Các con còn được phát quà, sữa nên vui lắm”, chị Lựu chia sẻ.
Chương trình “Khám bệnh và tặng quà cho trẻ em” do Báo Đắk Nông phối hợp với Liên Chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Y tế Đắk Nông, UBND địa phương và Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt – Dalatmilk tổ chức.
Không riêng gì chị Lựu, hơn 2.000 phụ huynh tại Đắk R’lấp và Gia Nghĩa đều chung tâm trạng hồi hộp, lo lắng và hy vọng. Đây là lần đầu tiên nhiều phụ huynh được tiếp xúc với đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa tim mạch nhi hàng đầu từ TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều em nhỏ ở vùng cao được kiểm tra tim bẩm sinh – căn bệnh thầm lặng nhưng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Tất cả phụ huynh đều mong con được khám bệnh kỹ lưỡng, nhận được lời khuyên từ bác sĩ và hơn hết là mong một kết quả “bình thường” để yên tâm tiếp tục chăm sóc con trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
Chuyến đi của trái tim nhân ái
Trong 2 ngày 24 và 25/5, Đắk Nông đã đón đoàn gồm 39 thành viên là các y, bác sĩ, kỹ thuật viên và tình nguyện viên từ TP. Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đến thực hiện chương trình khám bệnh miễn phí cho trẻ em.

Đến với vùng đất còn khó khăn, họ không chỉ mang theo những thiết bị y tế hiện đại nhất, mà còn đem theo cả sự tận tâm, tình yêu thương và khát vọng sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi nơi vùng đất Tây Nguyên.
Từ sáng sớm, các y, bác sĩ đã bắt tay vào công việc, tận tụy thăm khám cho hàng ngàn trẻ nhỏ, đồng thời gửi tặng các em những phần quà thiết thực như thực phẩm chức năng, sữa và đồ dùng học tập.
Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, Trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ, đây là lần thứ 3, anh trở lại Đắk Nông cùng các đồng nghiệp. “Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ, từ máy siêu âm tim cho đến các thiết bị hiện đại nhất để phục vụ cho việc tầm soát tim bẩm sinh. Dù hành trình dài và nhiều vất vả nhưng chỉ cần thấy các em nở nụ cười khi biết mình khỏe mạnh hoặc vui mừng nhận món quà nhỏ là mọi mệt mỏi đều tan biến,” bác sĩ Tín chia sẻ.

Đồng hành suốt 3 năm qua, bác sĩ Lê Nguyễn Phú Quý xúc động cho biết, đoàn đã khám tầm soát cho hơn 6.000 trẻ em tại Đắk Nông. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là con số rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. “Vẫn còn nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới chưa từng được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Chúng tôi mong muốn sẽ còn tiếp tục quay lại, mở rộng phạm vi để giúp thêm nhiều trẻ em có cơ hội được chẩn đoán và điều trị kịp thời”.

Không chỉ là những y, bác sĩ chuyên môn cao, các tình nguyện viên đồng hành cùng chương trình cũng góp phần thầm lặng làm nên thành công. Chị Đặng Phan Tú Mi, tình nguyện viên tham gia chương trình tâm sự: “Lỡ hẹn với Đắk Nông 2 lần trước nên lần này tôi cố gắng sắp xếp thời gian tham gia hành trình. Nhìn các em ôm túi quà, cười tươi tắn sau khi khám xong là tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Mỗi chuyến đi là một lần cho đi không mong nhận lại nhưng rồi chính những ánh mắt ngây thơ, những lời cảm ơn chân thành đã làm đầy lại trái tim chúng tôi”.

Đằng sau mỗi ca khám là những giây phút hồi hộp. Có em khỏe mạnh, có em có dấu hiệu của tim bẩm sinh, cần can thiệp sớm. Chính vì thế, chương trình không đơn thuần là hoạt động từ thiện, mà còn là một phần chiến lược y tế cộng đồng nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn những rủi ro sức khỏe cho trẻ em nghèo, góp phần trao cho các em cơ hội được sống khỏe mạnh và phát triển toàn diện.
Kết nối y tế chất lượng cao đến vùng khó khăn
Lãnh đạo các địa phương đều dành sự trân trọng và đánh giá cao chương trình bởi tính nhân văn sâu sắc và hiệu quả thiết thực mà nó mang lại cho cộng đồng.

Bà Võ Thị Kiều Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho rằng: “Việc các y, bác sĩ về tận nơi khám bệnh giúp các em được tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý và mang đến niềm tin, hy vọng cho gia đình các em. Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần lan tỏa kiến thức y tế, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng – điều mà ở những vùng còn nhiều khó khăn như chúng tôi, lâu nay vẫn luôn thiếu thốn”.

Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, Trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), Chủ tịch Liên Chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP. Hồ Chí Minh thông tin, qua quá trình thăm khám, đoàn đã phát hiện nhiều trường hợp trẻ mắc tim bẩm sinh, thiếu máu và suy dinh dưỡng.

Những em có chỉ định can thiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ điều trị tại TP. Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội được chăm sóc y tế chuyên sâu, để các em có thể sống khỏe mạnh, học tập và phát triển như bao trẻ em khác. Đây là kết quả của một đợt khám bệnh và là giá trị lâu dài, bền vững mà chương trình hướng tới.

Dù hiện tại, một số xã, thôn vùng sâu, vùng xa vẫn chưa thể triển khai do điều kiện địa hình và nhân lực hạn chế nhưng với sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Y tế, báo chí và chính quyền địa phương, mô hình nhân văn này đang từng bước được nhân rộng, lan tỏa tới nhiều địa bàn khó khăn hơn nữa trong tương lai.
“Chúng tôi đến đây không chỉ vì chuyên môn hay nhiệm vụ, mà vì tình cảm với các em nhỏ vùng cao. Khi nhìn thấy các em khỏe mạnh, rạng rỡ nụ cười, đó là phần thưởng lớn nhất dành cho chúng tôi,”
Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, Trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, Chủ tịch Liên Chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP. Hồ Chí Minh
Điều lớn lao nhất mà chương trình để lại không chỉ nằm ở con số hàng ngàn trẻ em được thăm khám, mà chính là cảm xúc, là tình người được vun đắp và sẻ chia. Từ những y, bác sĩ miệt mài làm việc không kể thời gian, những tình nguyện viên lặng thầm hỗ trợ từng bước di chuyển, cho đến ánh mắt lo lắng lẫn hy vọng của các bậc phụ huynh đang ngồi chờ kết quả – tất cả đã vẽ nên một bức tranh đầy xúc động về trách nhiệm cộng đồng và sự kết nối yêu thương.

Khép lại chương trình nhưng dư âm của lòng nhân ái, của những trái tim đồng điệu vì sức khỏe trẻ em Đắk Nông sẽ còn ở lại, bền lâu như chính hành trình nối dài từ thành phố đến những bản làng xa xôi.