Học và làm theo Bác Hồ

Học và làm theo Bác từ những việc bình dị

Linh Thư 13/05/2025 07:28

Với phương châm học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất trong đời sống, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng.

Tấm lòng của phụ nữ Đức An

Sáng chủ nhật, tại khu vực cổng chợ huyện Đắk Song, một gian hàng nhỏ, đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa của Hội LHPN thị trấn Đức An thu hút đông đảo người dân quan tâm, ủng hộ. Những bộ đồ trẻ em đầy màu sắc được xếp gọn gàng cùng tấm băng rôn chương trình thiện nguyện bán quần áo trẻ em gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với thông điệp “Hạnh phúc là sẻ chia - Cho đi là còn mãi”.

1(1).jpg
Hội LHPN thị trấn Đức An, huyện Đắk Song bán quần áo gây quỹ giúp đỡ trẻ em khó khăn trên địa bàn

Cùng với bán trực tiếp tại chợ, chị em còn đẩy mạnh đăng bán trên mạng và giao hàng đến tận tay người mua. Mỗi bộ đồ được bán chỉ với vài chục ngàn đồng, mức giá vừa phải nhưng ý nghĩa lại vượt xa giá trị vật chất. Toàn bộ số tiền thu được, Hội LHPN thị trấn Đức An đưa vào quỹ từ thiện chăm lo cho trẻ em khó khăn trên địa bàn trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới.

Bên cạnh hoạt động bán áo gây quỹ, Hội LHPN thị trấn Đức An còn thực hiện nhiều mô hình như: nuôi heo đất, thu gom phế liệu, tổ góp vốn tiết kiệm... Nguồn quỹ từ các mô hình này được sử dụng linh hoạt để hỗ trợ sửa chữa nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người già neo đơn, học sinh khó khăn; mua sắm vật dụng thiết yếu cho các hộ khó khăn; nhận đỡ đầu, chăm lo cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn...

Chị Trịnh Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đức An, huyện Đắk Song cho biết: "Với tinh thần học và làm theo Bác từ những việc nhỏ, giản dị trong đời sống, mỗi mô hình dù nhỏ như bán hàng gây quỹ, nuôi heo đất, thu gom phế liệu... đều được chị em nhiệt tình tham gia ủng hộ, thực hiện bằng cả tấm lòng. Chúng tôi không chỉ muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà còn mong lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng. Từ các hoạt động, chị em thêm gắn kết với nhau hơn, tích cực tham gia vào các phong trào, công tác hội, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh".

3(1).jpg
Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song thăm, tặng quà trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, từ các nguồn vận động và gây quỹ, Hội LHPN thị trấn Đức An đã trao tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, trẻ em, hội viên, người dân khó khăn; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chị Đặng Thị Mai, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng. Hội trực tiếp đỡ đầu cho 6 trẻ mồ côi với số tiền 4 triệu đồng/1 quý và kết nối với nhà hảo tâm đỡ đầu cho 1 trẻ mồ côi với số tiền 1,5 triệu đồng/1 quý.

Không ồn ào, không hoành tráng, những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy đã thắp sáng bao phận đời khó khăn trong âm thầm và yêu thương của phụ nữ thị trấn Đức An. Những bộ quần áo được bán ra, những đồng tiền từ ve chai, heo đất, từ bàn tay người mẹ, người vợ dành dụm lại, đều mang một giá trị lớn hơn gấp nhiều lần, lan tỏa lòng nhân ái.

Lan tỏa các mô hình nhân đạo

Từ những hũ gạo nghĩa tình đến giếng nước sạch, bồn chứa nước, căn nhà nhân ái, bếp ăn tình thương… các mô hình nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông triển khai phát động đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã góp phần làm dịu bớt bao nỗi khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.

img_5153.jpg
Người dân buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút tham gia góp tiền, gạo thực hiện mô hình "Hũ gạo tình thương"

Mỗi tháng vào ngày 30, căn nhà văn hóa buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút lại rộn ràng tiếng cười nói. Các chị, các mẹ trong buôn đến nhà văn hóa buôn với gùi gạo trên vai, tay cầm theo vài tờ tiền lẻ. Họ đến đây để cùng nhau duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”, một hoạt động nhân đạo xuất phát từ tinh thần sẻ chia, tương trợ truyền thống từ nhiều năm nay. Mỗi người góp 1–2kg gạo và 20.000 đồng/tháng để gây quỹ hỗ trợ các hộ nghèo, người ốm đau, khó khăn trong buôn.

2(1).jpg
Mô hình "Hũ gạo tình thương" góp phần gây quỹ hỗ trợ gạo, tiền cho nhiều các hộ nghèo, người ốm đau, khó khăn trong buôn

Không chỉ hỗ trợ bằng gạo và tiền, mô hình còn cho vay vốn xoay vòng không thế chấp với mức 1,5 triệu đồng/người, lãi suất chỉ 8.000 đồng/tháng. Tiền lãi tiếp tục được sử dụng để chăm lo cho các trường hợp khó khăn khác, tạo nên vòng tuần hoàn của lòng nhân ái.

Cùng với mô hình “Hũ gạo tình thương” ở buôn Nui, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Jút còn duy trì nhiều mô hình ý nghĩa khác như “Ngân hàng bò”, “Sinh kế xoay vòng”, “Nuôi heo đất trường học”... góp phần giúp đỡ các gia đình và các em học sinh khó khăn.

img_7230.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông triển khai nhiều mô hình, hoạt động nhân đạo góp phần hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn

Các mô hình, hoạt động nhân đạo được các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông triển khai sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, chung tay giúp đỡ người dân khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các phong trào “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, “Người tốt việc thiện” lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà nhân đạo, công trình nước sạch; hỗ trợ sinh kế, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho người dân với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Chín, thấm nhuần lời dạy của Bác về tình yêu thương con người, các mô hình, phong trào nhân đạo do các cấp hội chữ thập đỏ triển khai đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành, hỗ trợ. Mỗi mô hình, hoạt động không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân văn trong toàn xã hội. "Chúng tôi luôn nỗ lực giữ vững sự uy tín, minh bạch để xứng đáng là cầu nối tin cậy giữa những tấm lòng thiện nguyện và người khó khăn. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường vận động nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho người yếu thế trên địa bàn tỉnh”, bà Chín cho hay.

Linh Thư