Việc tử tế

Hành trình sống đẹp của bà Lê Thị Hà

Mẫn Doanh 30/04/2025 23:01

Gần 20 năm âm thầm cống hiến cho phong trào phụ nữ và công tác thiện nguyện, bà Lê Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ TDP 2, phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) là một tấm gương bình dị nhưng đầy cảm hứng về người phụ nữ "hai giỏi": vừa đảm việc nhà, vừa tích cực đóng góp vào sự phát triển chung với tấm lòng nhân ái đáng quý giữa đời thường.

Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

Năm 1989, giữa những cơn mưa rả rích đặc trưng của Tây Nguyên, bà Lê Thị Hà theo chồng đặt chân đến vùng đất Đắk Nông. Những ngày đầu lập nghiệp nơi miền đất đỏ còn hoang sơ và heo hút, nỗi buồn tủi không khỏi gợn lên trong lòng người phụ nữ trẻ. “Vào đây chỉ thấy bạt ngàn rừng núi, mưa gió triền miên, cuộc sống khó khăn chồng chất. Lúc đó tôi còn đang mang thai, mọi thứ đều mới lạ và đầy thử thách”, bà Hà bồi hồi nhớ lại.

Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, nghị lực của người phụ nữ trỗi dậy mạnh mẽ. Bà không quản ngại gian khó, chấp nhận mọi công việc để mưu sinh, từ làm rẫy, buôn bán nhỏ đến làm thuê. Cuộc sống nhọc nhằn nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

img_9660.jpg
Bà Lê Thị Hà (đầu tiên) cùng hội viên phụ nữ luôn tích cực tham gia các hoạt động của các cấp hội, phong trào địa phương

Khi cuộc sống gia đình vừa tạm ổn định được vài năm, một tai họa bất ngờ ập đến khi người chồng gặp tai nạn giao thông qua đời. Lúc ấy, bà Hà đang mang trong mình đứa con thứ hai, đứa con đầu lòng chỉ vừa tròn 5 tuổi. Cú sốc tinh thần quá lớn tưởng chừng quật ngã người phụ nữ ấy.

“Một mình nuôi con nơi đất khách quê người, nhiều đêm tôi ôm con khóc trong lặng lẽ. Nhưng tôi biết mình không được phép gục ngã. Tôi là chỗ dựa duy nhất của các con”, bà Hà tâm sự. Vượt qua nỗi đau tột cùng, bà gắng làm đủ mọi nghề để nuôi con ăn học, lo toan cuộc sống. Trải qua những năm tháng đơn chiếc, bà đã tìm thấy bến đỗ, cùng người bạn đời vun vén cuộc sống, chăm lo làm ăn, cùng nuôi dạy hai đứa con trưởng thành, dựng vợ gả chồng, hỗ trợ các con xây dựng mái ấm kiên cố, hạnh phúc.

img_9620.jpg
Bà Lê Thị Hà cùng hội viên phụ nữ phường Nghĩa Thành tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ

Đến nay, dù đã bước sang tuổi ngoài 60, bà Hà vẫn miệt mài lao động. Bên cạnh việc làm dịch vụ nấu ăn mang lại thu nhập khá, bà còn chăm sóc 2 ha đất trồng cà phê, sầu riêng và các loại cây ăn trái khác.

Không chỉ giỏi việc nhà, vun vắn hạnh phúc gia đình, bà Hà còn tích cực tham gia vào công tác xã hội. Gần 20 năm qua, bà giữ vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 2, phường Nghĩa Thành.

Dưới sự quản lý của bà Hà, chi hội quy tụ hơn 100 hội viên, đông nhất trong các chi hội. Bà luôn khéo léo động viên, tạo sự đoàn kết giữa các hội viên, khuyến khích mọi người tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Một điểm sáng nổi bật của chi hội chính là Câu lạc bộ dân vũ liên thế hệ - một không gian văn hóa ý nghĩa, nơi kết nối và tạo sân chơi lành mạnh cho phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Với sự tâm huyết và gắn bó của bà Hà, câu lạc bộ luôn duy trì hoạt động sôi nổi, góp phần tạo nên không khí vui tươi, tăng cường sự đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng dân cư.

“Cô Lê Thị Hà là một người chi hội trưởng mẫu mực, luôn nhiệt tình và năng nổ trong mọi nhiệm vụ được giao, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ các hội viên. Nhờ sự dẫn dắt tận tâm của cô, Chi hội TDP 2 luôn là một trong những chi hội có lực lượng nòng cốt mạnh mẽ, tập thể tiên phong trong mọi hoạt động. Không chỉ giỏi việc hội, cô còn là người phụ nữ chu toàn, biết vun vén cho mái ấm gia đình hạnh phúc – một tấm gương sáng để nhiều chị em noi theo”, bà Tống Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Nghĩa Thành nhận xét.

img_9643.jpg
Bà Lê Thị Hà là hạt nhân trong công tác tập hợp phụ nữ

Trong suốt gần hai thập kỷ gắn bó với công tác phụ nữ, bà Hà luôn là một điểm tựa vững chắc cho các chị em hội viên. Bà không chỉ là một tấm gương mẫu mực, đi đầu trong mọi hoạt động mà còn là cầu nối quan trọng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình đến từng hội viên.

Ở bà Hà, người ta nhận thấy một hình mẫu phụ nữ hiện đại, không chỉ năng nổ và sáng tạo trong công việc chung mà còn chu toàn trách nhiệm với gia đình. Chị em trong chi hội luôn dành cho bà sự tin yêu và quý trọng sâu sắc. Bởi bà không chỉ truyền cảm hứng bằng những lời nói chân thành mà còn bằng chính lối sống tích cực và sự tận tâm hết lòng vì cộng đồng.

Lan tỏa yêu thương và tỏa sáng giữa đời thường

Không chỉ là người cán bộ hội năng nổ, bà Lê Thị Hà còn là tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, bà luôn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động nấu và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

_mg_0764.jpg
Bà Hà cùng các thành viên câu lạc bộ thiện nguyện tham gia nấu và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân khó khăn

Đều đặn vào mỗi thứ Ba hằng tuần, những suất cơm trưa và tối ấm nóng, đầy đủ dinh dưỡng được bà Hà và các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện chuẩn bị và mang tận tay trao cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt xúc động của người nhận cơm, bà Hà càng thêm vững tin vào việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của mình.

Không chỉ gắn bó với bệnh viện, bà Hà còn thường xuyên tham gia nấu ăn cho các chương trình thiện nguyện tại chùa Pháp Hoa và nhiều điểm phát cơm, tặng quà khác trong và ngoài địa bàn thành phố. Bà cùng hội viên không ngại đường xa, đều đặn đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để trao quà, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.

_mg_0788.jpg
Những phần cơm được chăm chút, đầy đủ dinh dưỡng được bà Hà và các thành viên câu lạc bộ thiện nguyện mang đến hỗ trợ tại Bếp ăn tình thương

Tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái của bà Hà đã lan tỏa cảm hứng tích cực đến nhiều người. Chị Dương Thị Thùy Vân (tổ 2, phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa) chia sẻ: “Chị Hà là người phụ nữ nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, luôn có tâm với công việc mình đảm nhận. Chị luôn tiên phong trong các hoạt động của tổ, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện… Chị được rất nhiều người yêu quý. Không phải ai cũng có thể hy sinh, cân đối và làm tốt cả công việc gia đình lẫn công việc xã hội như chị.”

pn.png

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ và đầy trách nhiệm vì cộng đồng, năm 2024, bà Lê Thị Hà đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vì thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Trước đó, bà cũng được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Bằng khen vì là chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu, sáng tạo.

Chia sẻ về những việc mình làm, bà Hà chân thành nói: “Được tuyên dương là niềm vui, nhưng tôi không làm vì bằng khen hay danh hiệu. Tôi làm vì thấy mình cần có trách nhiệm với cộng đồng, với những người xung quanh. Giúp được ai, tôi sẵn lòng”.

Mẫn Doanh