Đời sống

Người cựu chiến binh hiến đất dựng đời, nghĩa tình còn mãi

Hòa An 29/04/2025 09:30

Giữa miền đất đỏ bazan Tây Nguyên nắng gió, gần 30 năm qua, cựu chiến binh (CCB) Huỳnh Văn Tùng, ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cần mẫn gieo mầm thiện, gửi cả tấm lòng vào từng mét đất, con đường, mái trường, nơi người dân, trẻ nhỏ được hưởng lợi từ sự cống hiến thầm lặng của ông.

Lập nghiệp trên quê hương mới

Sinh năm 1969, sau khi xuất ngũ, CCB Huỳnh Văn Tùng trở về quê nhà tỉnh Bình Định tiếp tục công tác ở địa phương. Giữa thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn, năm 1998, ông Tùng quyết định đưa vợ con rời quê hương, tìm đến vùng đất mới – xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp để lập nghiệp.

“Khi ấy, tôi nghe nói Đắk Sin có thế mạnh trồng tiêu, mà cây tiêu có thể giúp người dân thoát nghèo, làm giàu. Vậy là tôi đưa cả gia đình tới đây để lập nghiệp”, ông Tùng nhớ lại.

ông Tùng

Những ngày đầu với nhiều bỡ ngỡ ở vùng đất mới, gia đình ông phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng với bản lĩnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ, cùng tinh thần lao động cần cù, chịu thương chịu khó, ông Tùng từng bước gây dựng cơ ngơi vững chắc giữa miền đất đỏ bazan.

Hơn 20 năm lập nghiệp ở xã Đắk Sin, ngoài làm nông, ông Tùng còn phát triển thêm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Khi kinh tế gia đình dần ổn định, ông bắt đầu nghĩ đến việc đóng góp cho cộng đồng, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hiến đất xây dựng nông thôn mới

Năm 2019, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Tùng đã có quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đó là tự nguyện hiến khoảng 2ha đất để địa phương xây dựng trụ sở mới của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đắk Sin và một ngôi trường mầm non.

dscf2898.jpg
Năm 2019, CCB Huỳnh Văn Tùng hiến đất để xây dựng trụ sở mới của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Sin

Người CCB trải lòng, xã hội ngày càng phát triển nhưng quỹ đất xây dựng cho các công trình công cộng, dân sinh ở địa phương còn thiếu. Với quan niệm sống “cho đi là còn mãi”, đặc biệt, trong vai trò là đảng viên, CCB Huỳnh Văn Tùng cho rằng mình phải làm gương, phải đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương, có như thế người dân mới tin và làm theo.

Chính vì thế, dù mảnh đất nằm ở khu vực trung tâm, mỗi năm đều đem lại một khoản thu nhập đáng kể cho gia đình nhưng ngay khi được chính quyền các cấp vận động, ông Tùng không mảy may tiếc nuối khi hiến tặng lại cho địa phương.

“Tôi có thể bán mảnh đất ấy để kiếm một khoản tiền, nhưng tiền rồi cũng tiêu hết. Nếu mảnh đất ấy được dùng để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng thì sẽ còn mãi. Thấy bà con đi lại thuận lợi, các cháu nhỏ có trường học khang trang hơn, tôi thấy rất vui và an lòng”, ông Tùng chia sẻ.

Với tinh thần người lính “nghĩ là làm”, ông Huỳnh Văn Tùng không chút do dự khi quyết định hiến đất. Tuy nhiên, để có được sự đồng thuận từ gia đình, đặc biệt là với một diện tích đất lớn và có giá trị cao, ông Tùng cho biết đã phải nhiều lần kiên trì thuyết phục.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, vợ ông Tùng nhớ lại thời điểm đó, mảnh đất này được nhiều người hỏi mua với giá rất cao. Vườn cà phê trên đất cho năng suất và thu nhập ổn định. Ban đầu, bà Nga thật sự đắn đo khi nghe chồng nói muốn hiến tặng. “Qua nhiều lần nghe ông tâm sự, chia sẻ về ý nghĩa của việc đóng góp cho cộng đồng, tôi dần hiểu, cảm nhận được việc làm ý nghĩa và tấm lòng của chồng với cộng đồng nên tôi cũng hết sức đồng thuận”, bà Nga bộc bạch.

Không chỉ hiến đất, ông Tùng còn chủ động thuê nhân công dọn dẹp cây trồng, bàn giao mặt bằng cho địa phương. Thậm chí, để bảo đảm diện tích xây trụ sở, ông còn bỏ tiền túi ra mua thêm đất của hộ bên cạnh, hợp thửa rồi hiến luôn cho xã. Nhờ sự hỗ trợ tích cực đó, đến nay trụ sở mới đã được xây dựng khang trang, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập xã Đắk Sin.

dscf2907.jpg
Trường mầm non Hoa Sim mới được xây dựng trên khu đất do gia đình CCB Huỳnh Văn Tùng hiến tặng

Sau khi hoàn thành việc hiến đất để xây dựng trụ sở mới của xã, ông Huỳnh Văn Tùng lại tiếp tục chủ động đề xuất hiến thêm phần đất của gia đình để xây dựng ngôi trường mầm non mới cho địa phương.

Ông Tùng chia sẻ, trường mầm non cũ nằm sát trạm y tế xã, nơi thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu.

Hiện nay, Trường mầm non Hoa Sim của xã Đắk Sin nằm trên khu đất rộng, bằng phẳng, nằm ở vị trí yên tĩnh, thoáng đãng, tách biệt với đường giao thông lớn.

dscf2915.jpg
Không gian rộng rãi, thoáng mát tại trường mầm non Hoa Sim

Chưa dừng lại ở đó, năm 2022, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Tùng tiếp tục hiến thêm 600m² đất để mở rộng tuyến đường dẫn lên trường mầm non Hoa Sim. Thấy bà con đưa đón con đi học khó khăn mỗi khi trời mưa, ông lại chủ động bỏ ra 1,5 tỷ đồng để xây dựng hai tuyến đường nhựa đạt chuẩn, rộng 6m, dẫn vào trụ sở UBND xã và trường mầm non mới.

“Ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, đường lầy lội trơn trượt. Làm trường rồi thì cũng phải làm đường, để bà con đưa con đi học, đi lại đỡ vất vả”, ông Tùng giản dị chia sẻ.

dscf2919.jpg
Con đường dẫn lên UBND xã Đắk Sin do gia đình CCB Huỳnh Văn Tùng hiến tặng

Bà Trần Thị Hồng Nhạn, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sim chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ quý báu từ gia đình ông Tùng, Trường mầm non Hoa Sim đã có địa điểm thuận lợi để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Các em học sinh giờ đây được học tập trong những lớp học rộng rãi, thoáng mát, có sân chơi sạch sẽ, an toàn. Đặc biệt, vị trí của trường nằm cách xa những con đường lớn, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi đưa đón con cái.

“Gần đây, chú Tùng còn dành tặng nhà trường một hàng cây hoa bằng lăng, hứa hẹn mang lại bóng mát cho các em vui chơi trong những giờ giải lao, thêm phần sinh động và tươi mới cho không gian học tập. Mảnh đất chú Tùng trao đi gửi gắm yêu thương, mong muốn các em nhỏ ở địa phương có một không gian học tập an toàn, trong lành để phát triển khỏe mạnh và toàn diện”, bà Nhạn chia sẻ.

Hết mình vì cộng đồng

Không chỉ hiến đất, làm đường, CCB Huỳnh Văn Tùng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp sức xây dựng cộng đồng. Hàng năm, gia đình ông ủng hộ đều đặn cho các quỹ: đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học,… của địa phương. Riêng trong đợt dịch Covid-19 năm 2021, gia đình ông Tùng đã ủng hộ 37 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng; trích 7 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho bà con thôn 4 và thôn 5 của xã.

Không chỉ đóng góp vật chất, ông còn luôn sẵn lòng hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, trồng trọt, giúp nhiều hộ dân vượt khó vươn lên, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

z5843371516188_3afec776aea952d60155252d6625350f.jpg
CCB Huỳnh Văn Tùng (đứng ngoài cùng, bên tay trái) nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019- 2024

Đánh giá về việc làm ý nghĩa của CCB Huỳnh Văn Tùng, ông Nguyễn Văn Thuấn, Chủ tịch Hội CCB xã Đắk Sin nhấn mạnh, việc gia đình ông Tùng tự nguyện hiến đất đã góp phần chung sức cùng địa phương hoàn thành nông thôn mới về các tiêu chí xây dựng hạ tầng cơ sở.

“Gắn bó gần 30 năm ở quê hương Đắk Sin, những đóng góp của ông Tùng được Nhân dân biết và hết sức trân quý. Những nghĩa cử của ông Tùng luôn được địa phương tuyên truyền với mong muốn có thêm nhiều tấm lòng cùng đứng ra đóng góp, xây dựng quê hương”, ông Thuấn cho biết.

dscf2885.jpg
CCB Huỳnh Văn Tùng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Nông (Ảnh nhân vật cung cấp)

Với những cống hiến thầm lặng không ngừng nghỉ cho quê hương, ông Tùng nhiều năm nhận được giấy khen, bằng khen của chính quyền các cấp. Đặc biệt, năm 2023, tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, CCB Huỳnh Văn Tùng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Hòa An