Quốc phòng - An ninh

Những bước chân thần tốc

Đinh Mai Lan 21/04/2025 08:46

Đội hình thống nhất, trang nghiêm với những bước chân mạnh mẽ, dồn dập tiến về phía trước mang theo niềm vinh dự, tự hào với bộ đội Tăng thiết giáp (TTG) năm xưa, khi dẫn đầu năm cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Những ngày tháng Tư lịch sử, trong cái nắng gay gắt, đỉnh điểm của mùa khô ở miền đất phương Nam, trên trục đường chính của Tiểu đoàn 7 (Sư đoàn Bộ binh 309, Quân khu 7), cán bộ, chiến sĩ Đại đội Tăng thiết giáp đang miệt mài “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1.jpg
Khối Đại đội chiến sĩ Tăng thiết giáp luyện tập trên thao trường.

Qua trao đổi, tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau hơn 4 tháng tập trung tại Lữ đoàn Xe tăng 201, trải qua các giai đoạn huấn luyện cơ bản, chuyên sâu và tiến hành hợp luyện cụm tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4, đầu tháng Tư vừa qua, 165 cán bộ, chiến sĩ khối Đại đội TTG đã cơ động vượt quãng đường 1.697km từ ga Hà Nội vào đến TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục bước vào huấn luyện giai đoạn 3.

Đây là hành trình đầy tự hào mang theo tinh thần thép và trái tim nhiệt huyết của những người lính xe tăng. Những bước chân mạnh mẽ, đội hình thống nhất, trang nghiêm, những khuôn mặt sạm đen màu nắng gió rắn rỏi, cương nghị, động tác đều, đẹp, chuẩn xác là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tận mắt chứng kiến khối Đại đội chiến sĩ TTG luyện tập trên thao trường.

Đưa tay gạt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, Thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo, Khối trưởng Quân kỳ cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi được đứng trong đội hình đại diện cho bộ đội xe tăng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm Chiến thắng 30/4. Tôi và đồng đội sẽ tiếp nối truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội TTG với khí thế thần tốc của cha ông năm xưa, nỗ lực luyện tập, góp phần vào thành công chung trong ngày hội lớn của đất nước".

2.jpg
3.jpg
4.jpg
Khối Đại đội chiến sĩ TTG luyện tập trên thao trường.

Ngay sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên tối 18-4 tại đường Lê Duẩn, TP Hồ Chí Minh, Binh nhất Trần Đức Nhơn tự hào khoe với chúng tôi: "Lần đầu tiên được đứng trong đội hình diễu hành trang nghiêm tiến qua khu vực Dinh Độc Lập - nơi ghi dấu thời khắc lịch sử cách đây 50 năm, 2 chiếc xe tăng 390 và 843 dẫn đầu dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt, cắm cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập - chúng tôi thực sự xúc động và tự hào. Đây chính là nguồn động lực để tôi nỗ lực vượt qua mọi mệt nhọc, vất vả, quyết tâm thi đua luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày lễ chính thức 30/4 tới đây".

Trong số các chiến sĩ tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành dịp này có Binh nhì Phạm Minh Quân (Lữ đoàn TTG 202). Với ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính, Quân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và vinh dự được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành. Chị gái Quân cũng tham gia vào Khối nữ Quân y. Quân chia sẻ, 2 chị em chỉ tranh thủ gặp nhau sau mỗi lần hợp luyện để hỏi thăm sức khỏe, chỉ bảo cho nhau về các động tác và động viên nhau cùng cố gắng quyết tâm vì nhiệm vụ chung. Với đức tính cần cù, chịu khó nên Quân nắm bắt rất nhanh các động tác, trong mọi hoạt động, Quân luôn gương mẫu, chấp hành tốt các nội dung học tập, huấn luyện, nhiều lần được biểu dương trong khối. Quân thể hiện quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội.

5.jpg
Khối Đại đội chiến sĩ TTG tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại đường Lê Duẩn, TP Hồ Chí Minh tối 18/4.

Theo Thượng tá Vũ Văn Hồng, Trợ lý Phòng Quân huấn - Nhà trường, Phó đại đội trưởng huấn luyện, hiện nay, toàn khối đang dốc sức luyện tập ngày đêm trong giai đoạn nước rút. Ban huấn luyện tập trung vào nâng cao động tác cá nhân, ghép hàng khối, tổ chức hội thao; yêu cầu trong quá trình diễu binh, diễu hành, từng đồng chí phải thể hiện được tư thế, tác phong quân nhân hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất, quân dung tươi tỉnh. Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ các nội dung, rút kinh nghiệm cho từng đồng chí trong hàng khắc phục những điểm yếu còn tồn tại; kịp thời biểu dương các đồng chí có thành tích tốt. Nhờ vậy, kết quả ngày càng được nâng lên, khối chiến sĩ TTG đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá là khối đi “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất”.

Là người trực tiếp quản lý, sâu sát với cán bộ, chiến sĩ trong khối, Thiếu tá Lê Văn Trí, Phó chủ nhiệm Lữ đoàn Xe tăng 201 cho biết: "Quá trình huấn luyện, toàn khối luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Thủ trưởng Bộ tư lệnh TTG. Bên cạnh đó, việc bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần luôn được chú trọng. Trong quá trình huấn luyện đã tổ chức cho bộ đội xem phim tư liệu và nói chuyện chuyên đề về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Bộ đội TTG trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, biểu diễn các vũ điệu sinh hoạt tập thể, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng”, thi đua đột kích “3 nhất, 1 quyết tâm”, tạo không khí thoải mái, kịp thời động viên, khích lệ bộ đội rèn luyện đạt kết quả cao".

6.jpg
Thủ trưởng Bộ tư lệnh TTG động viên các lực lượng của Binh chủng tham gia diễu binh, diễu hành.

“Khổ luyện thành tài” những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đại đội TTG vẫn đang miệt mài luyện tập với tinh thần khẩn trương, hăng say và khát vọng, quyết tâm chạy đua với thời gian. Quá trình luyện tập, với trang bị, áo giáp đặc chủng và mũ xe tăng che kín mang tai càng làm cho bộ quân phục dã ngoại thêm phần nóng bức. Thế nhưng, với mỗi thành viên trong khối, mỗi giọt mồ hôi là nỗ lực thầm lặng, mỗi bước đi là một nhịp đập tự hào.

“Để có được đội hình thống nhất, mỗi người trong khối phải nỗ lực hết mình, từng bước chân, cử động đánh tay phải chuẩn xác, nhịp nhàng. Tham gia diễu binh, diễu hành lần này đã cho chúng tôi nhiều bài học quý giá về tính kiên trì, tinh thần đoàn kết, vượt qua chính mình, rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người Bộ đội Cụ Hồ” - đó là tâm sự của Binh nhất Bùi Huy Du, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 215, người viết đơn tình nguyện tham gia diễu binh, diễu hành đợt này và mong muốn được tiếp tục tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh thời gian tới.

“Truyền thống là điểm tựa, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi có thêm động lực để cố gắng, quyết tâm cao hơn, hôm sau phải tốt hơn hôm trước. Chúng tôi biết rằng, đội hình khối diễu binh đẹp là góp phần vào thành công chung trong ngày lễ trọng đại của đất nước”, Thượng sĩ Bùi Hoàng Anh và Binh nhất Bùi Huy Du khẳng định.

Đinh Mai Lan