Chính trị

Tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng Đức Lập

Nhóm PV 09/03/2025 22:23

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đức Lập (9/3/1975 - 9/3/2025) không chỉ là dịp để các cán bộ lão thành cách mạng hồi tưởng lại ký ức một thời binh lửa mà còn giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng.

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đức Lập (9/3/1975 - 9/3/2025) được tổ chức vào tối 9/3, cựu chiến binh Hoàng Xuân Liên, người từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Đức Lập cho biết, 50 năm trôi qua, nhưng ký ức của những ngày tháng đấu tranh gian khổ, hào hùng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của ông.

Cựu chiến binh Hoàng Xuân Liên, đại diện cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia trận chiến Đức Lập phát biểu cảm tưởng tại chương trình
Cựu chiến binh Hoàng Xuân Liên, đại diện cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia trận chiến Đức Lập phát biểu cảm tưởng tại chương trình

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp thanh niên thế hệ các ông tình nguyện xin xếp bút nghiên lên đường ra trận với quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ác liệt, nguy hiểm, bom, đạn quân thù dội xuống liên tục, nhưng các ông không hề nao núng tinh thần.

"Tôi trực tiếp tham gia chiến đấu và tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử oanh liệt gay go, càng trân quý hơn sự sống và giá trị của độc lập, tự do", ông Liên nhấn mạnh.

Trở về sau cuộc chiến, ông luôn tâm niệm mình là người lính Cụ Hồ được rèn luyện, trưởng thành trong chiến đấu thì càng phải gương mẫu trên mọi mặt trận để làm gương cho thế hệ trẻ noi theo. “Chúng tôi luôn tin tưởng và mong rằng thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, tinh thần chiến thắng Đức Lập bất diệt, thi đua lập nên những kỳ tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, ông Liên chia sẻ.

Các nhân chứng lịch sử dù tuổi cao cũng đã về tham dự Lễ kỷ niệm
Các nhân chứng lịch sử dù tuổi cao cũng đã về tham dự Lễ kỷ niệm

Tiếp nối mong ước của ông Liên cũng như thế hệ cha anh đi trước, anh Y Thoa, Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil bày tỏ, thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, có điều kiện để học tập, công tác phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử chiến thắng Đức Lập năm xưa sẽ mãi mãi sáng ngời trong tâm trí thế hệ trẻ.

Anh Y Thoa khẳng định: “Với truyền thống cách mạng hào hùng, tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu trong sự nghiệp học tập, lao động, công tác, thế hệ trẻ Đắk Mil hôm nay đã và đang nỗ lực đóng góp trí tuệ, tài năng, sức trẻ của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

_mg_9890-aa36d5d4b624a74f35609a073462cc3c(1).jpg
Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil Y Thoa, đại diện thế hệ trẻ phát biểu

Tuổi trẻ Đắk Mil hôm luôn vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn để trở thành những công dân trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Nhóm PV