Di tích Đồi 722 - “Địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước
Đồi 722, thuộc xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, là một "địa chỉ đỏ" ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ.
Quá khứ hào hùng
Đồi 722 không chỉ là chứng nhân của những hi sinh to lớn mà còn là điểm đến quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng và niềm tự hào dân tộc.
Trong kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Đức Lập (Đắk Mil ngày nay) - Đắk Sắk có vị trí chiến lược quan trọng, được xem như “cánh cửa thép” khống chế Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và vùng biên giới Campuchia, đồng thời ngăn chặn tuyến chi viện Trường Sơn cho chiến trường miền Nam và làm căn cứ xuất kích đánh phá cách mạng của ta.
Tháng 5/1965, Mỹ - ngụy và chính quyền Sài Gòn cho xây dựng căn cứ quân sự Đồi 722 (còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Đức Lập), với diện tích khoảng 1km², nay thuộc địa bàn xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Đồi 722 là một cứ điểm kiên cố với các công sự, hàng rào chắn dày đặc, nơi đóng quân của tiểu đoàn Sư đoàn 23 ngụy và lực lượng tình báo.

Năm 1968, với mục tiêu tiêu diệt lực lượng địch tại Đồi 722, Bộ Chính trị và Bộ Tư lệnh Tây Nguyên đã triển khai nhiều chiến dịch tấn công vào căn cứ này. Một trong những trận đánh tiêu biểu là vào 22/8/1968, Tiểu đoàn 20 Đặc công Tây Nguyên phối hợp với quân dân địa phương tổ chức tấn công quận lỵ Đức Lập và các vị trí đóng quân của địch. Sau gần 10 ngày đêm chiến đấu, riêng chiến trường Đức Lập, ta diệt hơn 300 tên địch, tiêu diệt và đánh thiệt hại 16 đại đội.
Ngày 24/8/1968, căn cứ trại lực lượng đặc biệt Đức Lập – nơi cố thủ cuối cùng của địch đã bị tiêu diệt. Khi phản công, địch đã bao vây Đồi 722 và gài mìn dày đặc xung quanh, dùng hỏa lực mạnh và ném bom rải thảm nên lực lượng địa phương không thể tiếp cận được với quân chủ lực. Mặc dù bị địch bao vây và sử dụng hỏa lực mạnh, các chiến sĩ ta vẫn anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Trong trận đánh ác liệt này, 153 chiến sĩ đã hi sinh tại Đồi 722.
Sau năm 1968, qua nhiều thất bại nặng nề ở chiến trường Nam Tây Nguyên, địch lui về cố thủ trong các cứ điểm quân sự, trong đó địa bàn Đồi 722 - Đắk Sắk là cứ điểm quân sự trọng yếu. Ngày 9/3/1975, quân ta đã nổ súng tấn công tuyến phòng thủ Đức Lập. Ngày 10/3/1975, cứ điểm Đắk Sắk, Đức Lập bị quân ta xóa sổ hoàn toàn.

Sau ngày giải phóng, để tưởng nhớ sự hi sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ ta tại Đồi 722 - Đắk Sắk nói riêng, trong chiến dịch Đức Lập mùa thu 1968 nói chung, tỉnh Đắk Nông đầu tư, xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đây.
Ngày 24/10/2012, Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đồi 722 - Đắk Sắk trở thành nơi ghi dấu sự hi sinh anh dũng của quân và dân ta trong kháng chiến mà còn là một biểu tượng sống động của lòng yêu nước, sự kiên cường và lòng quả cảm của những người con đất Việt.
Nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước
Ngày nay, Đồi 722 không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là điểm đến quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, đoàn viên, thanh niên và những người yêu thích lịch sử.
Hàng năm, địa phương, các đơn vị, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại đây, đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, cho thế hệ trẻ.

Mới đây, Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil đã tổ chức dâng hương, ôn lại truyền thống cách mạng cho học sinh ở Di tích Đồi 722- Đắk Sắk lịch sử.
Tại đây, các em đã được tìm hiểu về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, qua đó, hiểu rõ hơn về sự hi sinh to lớn, về tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giành độc lập của cha anh đi trước.
Cùng với dâng những nén hương thơm tri ân những hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đoàn viên, học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh tại di tích. Chương trình là hoạt động thiết thực giúp các em học sinh thêm trân trọng và biết ơn ông, cha ta đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát triển đất nước.

Học sinh Đoàn Lê Bảo Châu, lớp 9A1, Trường THCS Lê Hồng Phong chia sẻ, sinh ra là lớn lên ở vùng đất Đắk Sắk, nơi có Di tích Đồi 722 ghi dấu sự hi sinh anh dũng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, em rất đỗi tự hào. Qua các buổi học lịch sử, nói chuyện truyền thống và hoạt động tham quan, dâng hương ở Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk, em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, thêm trân trọng và biết ơn vì nhờ sự hi sinh anh dũng của cha ông mà thế hệ chúng em được sống trong tự do, hạnh phúc như bây giờ. Em sẽ cố gắng trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hi sinh của cha ông đi trước, góp sức xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk là một “địa chỉ đỏ”, địa điểm được tổ chức đoàn các cấp tỉnh Đắk Nông, nhất là các cơ sở đoàn huyện Đắk Mil lựa chọn để tổ chức các hoạt động về nguồn, tổ chức dâng hương hoa, nói chuyện truyền thống, làm lễ kết nạp đoàn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi.
Các hoạt động giáo dục truyền thống được tổ chức tại đây là một cách làm sống động, gần gũi với thực tế, giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ nét về giá trị của độc lập, tự do và tình yêu đất nước.

Anh Y Thoa, Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil cho biết: “Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk là một trong những địa danh quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Đắk Nông nói chung, huyện Đắk Mil nói riêng. Ngày nay, di tích này có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống, ý thức chính trị cho thế hệ trẻ, tri ân công lao to lớn của các bậc cha anh.

Thời gian tới, Huyện đoàn Đắk Mil sẽ tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên, nhất là tại Di tích Đồi 722 - Đắk Sắk, giúp các bạn trẻ hiểu, thêm tự hào với lịch sử dân tộc, truyền lửa để lớp lớp thế hệ trẻ trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai, xây dựng quê hương Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp”.