Chiến sĩ mới hòa nhập nhanh với môi trường quân ngũ
PV•26/02/2025 10:58
Những ngày đầu về đơn vị huấn luyện, gần 500 chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 301, Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông hòa nhập nhanh với môi trường quân đội để chuẩn bị bước vào giai đoạn huấn luyện chính thức.
Với phương pháp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, các chiến sĩ mới nhập ngũ được đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất.
Cán bộ trung đoàn luôn thể hiện rõ trách nhiệm như người anh trong gia đình, thường xuyên gần gũi, vừa động viên, vừa uốn nắn kịp thời, tạo môi trường thân thuộc. Qua đó, giúp chiến sĩ mới phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, xua tan những rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu, hòa nhập nhanh môi trường quân ngũ.
Gần 500 chiến sĩ mới được biên chế vào 4 đại đội, chia thành 14 trung đội. Ngay sau khi ổn định nơi ăn, ở, các cán bộ quản lý gặp gỡ động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng đồng chíBài học đầu tiên đó là tập sắp xếp trật tự nội vụ gọn gàng, cách phơi quần, áo đúng quy định, thống nhất theo từng khu vựcChiến sĩ Y Vinh (SN 2003), dân tộc M’nông, được trung đội trưởng tận tình hướng dẫn cách gấp chăn, màn gọn gàng theo đúng quy định của quân độiTrước khi bước vào khóa huấn luyện chính thức, các chiến sĩ mới đã được tham gia chương trình huấn luyện ngoại khóa tại “Giảng đường xanh” của Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994Tiểu đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ Điểu Khim cách đeo quân hàm, phù hiệuSau những ngày đầu làm quen với môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới dành thời gian viết thư gửi về gia đìnhCán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 tích cực chuẩn bị cho Hội thi công tác huấn luyện năm 2025Những ngày đầu trong quân ngũ, các chiến sĩ mới được cán bộ huấn luyện điều lệnh, đội ngũ với tinh thần nghiêm túcChiến sĩ Y'Sắk cùng các đồng đội hăng hái tham gia cắt tỉa cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh khu vực doanh trại, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹpChiến sĩ mới dùng bữa cơm đầu tiên trong môi trường quân độiThể dục thể thao cũng là một trong những chế độ để chiến sĩ có sức khỏe phục vụ học tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống…Sau những giờ huấn luyện nghiêm túc, chiến sĩ Y'Sắk cùng đồng đội quây quần bên cây đàn guitar, ngân nga những bài hát về quân đội và ca ngợi quê hương, đất nước