Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh đáng thương của 4 mẹ con côi cút trong căn nhà mục nát

Nguyễn Nam 24/02/2025 06:57

Từ ngày mất chồng, chị Vi Thị Duy (SN 1985), dân tộc Nùng, ở thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (Đắk Nông) gồng gánh nuôi 3 con nhỏ trong căn nhà chắp vá, nằm chênh vênh giữa núi đồi hoang vu.

Bi kịch ập đến

Từ trung tâm xã Đắk Hòa, chúng tôi phải vượt qua hơn 5 km đường mòn đất đỏ, ngoằn ngoèo, vắt qua những ngọn đồi trập trùng gập ghềnh ổ voi, ổ gà, dốc cao hiểm trở mới có thể đến nơi mẹ con chị Vi Thị Duy đang sinh sống. Khu vực gia đình chị Duy sinh sống chỉ có vỏn vẹn 5 hộ gia đình sinh sống. Căn nhà của chị Duy nổi bật bởi sự chắp vá, tạm bợ.

Căn nhà của chị Vi Thị Duy ở thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (Đắk Nông) nằm cheo leo giữa quả đồi, bốn bề chỉ có rừng núi bao quanh. Nhìn từ xa, ngôi nhà nhỏ bé, xiêu vẹo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào
Căn nhà của chị Vi Thị Duy ở thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (Đắk Nông) nằm cheo leo giữa quả đồi, bốn bề chỉ có rừng núi bao quanh. Nhìn từ xa, ngôi nhà nhỏ bé, xiêu vẹo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Trước năm 2024, chị Duy và chồng, anh Lý Văn Thái (SN 1983), dù nghèo khó nhưng vẫn nương tựa vào nhau để lo cho các con. Hai vợ chồng ai thuê gì làm nấy, từ hái cà phê, làm rẫy thuê đến phụ hồ, làm cỏ. Hạnh phúc giản dị của gia đình nhỏ là mỗi buổi tối sau ngày dài vất vả, cả nhà quây quần bên bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười con trẻ.

Thắp nén hương lên bàn thờ chồng, chị Duy quệt nước mắt cho biết cuộc sống của gia đình chị hoàn toàn rơi vào bế tắc khi anh Thái đột ngột qua đời
Thắp nén hương lên bàn thờ chồng, chị Duy quệt nước mắt cho biết cuộc sống của gia đình chị hoàn toàn rơi vào bế tắc khi anh Thái đột ngột qua đời

Thế nhưng, năm 2024, một ngày mưa tầm tã, bi kịch ập đến với gia đình nhỏ. Hôm đó, sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh Thái bất ngờ quằn quại vì cơn đau dữ dội. Gia đình đưa đến bệnh viện nhưng anh Thái không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của anh Thái, trụ cột gia đình khiến chị Duy và 3 đứa con rơi vào cảnh khó khăn, bế tắc.

Ngày tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, chị Duy gần như kiệt quệ. 3 đứa con nhỏ, đứa lớn mới 13 tuổi, đứa út chưa tròn 2 tuổi, ngơ ngác nhìn bàn thờ cha mà chưa hiểu hết nỗi đau mất mát.

"Ngày anh Thái mất, tôi không tin đó là sự thật. Chỉ buổi sáng thôi, anh còn cười nói, còn dặn dò tôi lo bữa cơm cho các con. Vậy mà đến chiều, anh đã ra đi mãi mãi", chị Duy nghẹn ngào.

Mất chồng, mất đi trụ cột gia đình, mọi gánh nặng dồn hết lên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ nhỏ bé. "Lúc đó, tôi suy sụp lắm. Nghĩ đến cảnh 3 đứa con còn quá nhỏ, không có cha bên cạnh, lòng tôi như thắt lại. Nhưng tôi không thể gục ngã. Tôi phải tiếp tục sống, phải mạnh mẽ để lo cho con. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải gắng gượng."

Những tấm vách gỗ cũ kỹ, chắp vá qua năm tháng nay cũng mục rỗng, không còn đủ sức chống chọi với mưa nắng
Những tấm vách gỗ cũ kỹ, chắp vá qua năm tháng nay cũng mục rỗng, không còn đủ sức chống chọi với mưa nắng

Nhìn 3 đứa con thơ dại, đôi mắt ngây ngô của chúng in sâu nỗi buồn mất cha, chị càng quyết tâm gắng gượng. Nhưng cuộc sống nơi đồi núi heo hút quá khắc nghiệt. Căn nhà tạm bợ không đủ để che mưa, che nắng. Gió rít qua những kẽ hở trên vách gỗ, mưa trút xuống làm ướt cả chiếc giường cũ kỹ duy nhất trong nhà.

Những tháng ngày cơ cực

Gia đình chị Duy được em trai cho hơn một sào đất trên đồi hoang để dựng tạm căn nhà bằng gỗ và trồng cà phê, tiêu. Thế nhưng, căn nhà ấy chỉ là những tấm ván cũ chắp vá, chẳng thể che chắn được trước nắng, mưa.

Mùa nắng, bên trong nhà nóng hầm hập như lò lửa. Mùa mưa, nước dột từ khắp bốn phía, gió rít qua những kẽ hở trên vách gỗ mỏng manh. Gió lớn có thể cuốn bay mái tôn bất cứ lúc nào.

Căn nhà nhỏ nằm cheo leo giữa đồi, xiêu vẹo, tạm bợ, trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng người mẹ đơn thân mỗi khi mùa mưa bão về
Căn nhà nhỏ nằm cheo leo giữa đồi, xiêu vẹo, tạm bợ, trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng người mẹ đơn thân mỗi khi mùa mưa bão về

Trong căn nhà không có bất cứ vật dụng giá trị nào ngoài một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Nền đất nứt nẻ như ruộng khô hạn, có chỗ còn mọc rêu xanh. Nhìn quanh căn nhà trống hoác, chị Duy chạnh lòng: "Ước mơ của tôi đơn giản lắm, chỉ cần có một chỗ kín gió để các con nằm ngủ yên giấc, nhưng với tôi, điều đó cũng xa vời".

Dù nghèo khó, chị vẫn quyết tâm cho các con được đến trường. Con gái lớn Lý Thanh Trúc (SN 2007) hiện học lớp 10, con thứ hai Lý Thị Bảo Trâm (SN 2012) học lớp 7, con út Lý Thanh Thảo (SN 2022) vẫn đang ở nhà với mẹ.

Bên trong căn nhà trống hoác, ngoài chiếc giường gỗ chắp vá cũ kỹ, hầu như không có vật dụng nào đáng giá
Bên trong căn nhà trống hoác, ngoài chiếc giường gỗ chắp vá cũ kỹ, hầu như không có vật dụng nào đáng giá

Đất canh tác ít không đủ nuôi các con ăn học, chị Duy chủ yếu đi làm thuê. Thương mẹ vất vả nên mỗi ngày sau giờ học, 2 con lớn của chị Duy đều chia việc nhà, bảo ban nhau làm đỡ dần cho mẹ. Ngày nghỉ học, 2 con lớn lại theo mẹ ra rẫy, giúp nhổ cỏ, tưới cây, nhặt những trái cà phê rơi vãi để kiếm thêm chút tiền mua gạo.

Em Lý Thị Bảo Trâm rụt rè: "Nhiều hôm trời mưa, đường trơn trượt, 3 mẹ con lấm lem bùn đất khi đi làm về. Dù mệt nhưng em không dám than vì biết mẹ đã cực khổ nhiều hơn mình. Em chỉ mong học thật giỏi để sau này có việc làm, giúp mẹ và lo cho em".

Hai chị em Trúc và Trâm luôn thay nhau phụ giúp mẹ. Em Trâm thì lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em nhỏ
2 con lớn của chị Duy là Trúc và Trâm luôn thay nhau phụ giúp mẹ việc nhà, chăm sóc em nhỏ

Dù cuộc sống thiếu thốn, nhưng cả 2 chị em luôn nỗ lực học tập với hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Em Trúc, chị cả ước mơ sau này được trở thành cô giáo, có công việc ổn định để giúp mẹ thoát nghèo. Còn em Trâm dù còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng học để không phụ lòng mẹ.

Còn chị Trúc thì theo mẹ ra vườn nhổ cỏ, tưới cà phê, hái tiêu
Con đầu chị Duy - Lý Thanh Trúc ngày nghỉ học theo mẹ ra vườn nhổ cỏ, tưới cà phê, hái tiêu

"Tôi cực khổ bao nhiêu cũng chịu được, chỉ mong các con có cái chữ, có tương lai tươi sáng hơn tôi”, chị Duy cho hay

Mong cộng đồng chung tay giúp đỡ

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị Duy, chị Nguyễn Thị Thủy Lợi, thôn 9, xã Nam Bình, huyện Đắk Song thường xuyên thuê chị làm rẫy. Không chỉ tạo công ăn việc làm, chị Lợi còn động viên, an ủi và kêu gọi những người xung quanh giúp đỡ mẹ con chị Duy.

Mỗi ngày đi làm thuê, chị Duy thường phải dẫn theo bé Thảo vì không có ai trông giúp. Bé còn quá nhỏ, chưa đến tuổi đi học, trong khi mẹ lại không thể ở nhà chăm sóc
Mỗi ngày đi làm thuê, chị Duy thường phải dẫn theo con gái út vì không có ai trông giúp. Bé Thảo còn quá nhỏ, chưa đến tuổi đi học, trong khi mẹ lại không thể ở nhà chăm sóc

"Chị ấy không bao giờ than vãn hay kêu khổ, lúc nào cũng tận tụy với công việc. Nhìn 3 đứa nhỏ chăm ngoan, tôi càng thấy xót xa. Chỉ mong có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để mẹ con chị có cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn", chị Lợi xúc động chia sẻ.

Bên cạnh sự giúp đỡ từ người dân, chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình chị Vi Thị Duy. "Gia đình chị Vi Thị Duy thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Một mình chị gồng gánh nuôi 3 con ăn học trong điều kiện vô cùng khó khăn. Các cháu đều chăm ngoan, hiếu học nhưng với thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê, chị Duy không thể bảo đảm cuộc sống ổn định cho các con", ông Lê Hữu Trường Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song thông tin.

Em Lý Thị Bảo Trâm, hiện đang học lớp 7 tại Trường THCS Trần Phú, huyện Đắk Song, luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập với mong muốn sau này có thể giúp mẹ vơi bớt khó khăn
Em Lý Thị Bảo Trâm, hiện đang học lớp 7 tại Trường THCS Trần Phú, huyện Đắk Song, luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập với mong muốn sau này có thể giúp mẹ vơi bớt khó khăn

Dù địa phương đã có những hỗ trợ nhất định nhưng theo ông Trường, nguồn lực có hạn nên chỉ giúp đỡ được phần nào. Chính quyền địa phương mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị Duy có cơ hội vượt qua nghịch cảnh.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chị Duy chưa bao giờ thôi hy vọng. Với chị, niềm mong mỏi lớn nhất chính là các con được học hành đầy đủ, có một tương lai tươi sáng hơn, không phải chịu cảnh nghèo khổ như mẹ
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chị Duy chưa bao giờ thôi hy vọng. Với chị, niềm mong mỏi lớn nhất chính là các con được học hành đầy đủ, có một tương lai tươi sáng hơn, không phải chịu cảnh nghèo khổ như mẹ

"Hiện tại, căn nhà của gia đình chị Duy đã xuống cấp nghiêm trọng. Những tấm vách gỗ mục nát, mái tôn chắp vá không còn đủ sức chống chọi với mưa gió. Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp mẹ con chị Duy có được một mái nhà kiên cố để mẹ con chị yên tâm sinh sống”, ông Trường mong muốn.

Mọi sự giúp đỡ, đóng góp cho gia đình chị Vi Thị Duy (SN 1985), dân tộc Nùng, thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (Đắk Nông) xin gửi tới Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Nông, số tài khoản: 6350006838 tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Đắk Nông hoặc 5300201005953, Chi nhánh Agribank Đắk Nông. SĐT: 0796.678.678

Nguyễn Nam