Nhiều năm liền, 3 mẹ con chị H’Lý Priêng, bon U1, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút phải sống nhờ trong gian bếp của người thân. Cuối tháng 1/2025, căn nhà mới được bàn giao, đưa vào sử dụng, mở ra một cuộc sống mới đối với gia đình người phụ nữ M’nông này.
Chị H’Lý Priêng thuộc diện đặc biệt khó khăn của thị trấn Ea T’ling. Không có nhà ở, không có đất sản xuất và không có việc làm ổn định nên gần 10 năm, cả 3 mẹ con phải sống nhờ trong gian bếp của người thânThời điểm đó, gia đình chị H’Lý phải tận dụng một góc sân nhỏ, căng bạt để làm bếp nấu ăn. Đồ đạc trong bếp cũng rất đơn giản, chỉ có một bếp củi và vài chiếc nồi đã cũ kỹ Trước hoàn cảnh khó khăn của chị H’Lý, chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay xây dựng cho gia đình một căn nhà kiên cốTừ số tiền gần 200 triệu đồng do mọi người giúp đỡ, gia đình chị H’Lý đã mua được một mảnh đất nhỏ và xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích khoảng 40m2Căn nhà được bàn giao cuối tháng 1/2025 để gia đình kịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ
Có nhà mới, cuộc sống của gia đình chị H’Lý đã tốt hơn. H’Trúc (SN 2015, con gái chị H'Lý) có nơi để học tập, không còn phải nằm ra đất để học bàiCó nhà mới, cuộc sống của gia đình chị H’Lý đã tốt hơn. H’Trúc (SN 2015, con gái chị H'Lý) có nơi để học tập, không còn phải nằm ra đất để học bài
Căn bếp tạm bợ vài tháng trước đã được thay thế bằng một gian bếp khang trang, đầy đủ và gọn gàngCăn bếp tạm bợ vài tháng trước đã được thay thế bằng một gian bếp khang trang, đầy đủ và gọn gàng
Từ gian bếp rộng khoảng 10m2, chỉ đủ cho 3 mẹ con đặt một chiếc giường nhỏ, đến nay, gia đình chị H'Lý đã có một căn nhà khang trang, kiên cố, bảo đảm 3 cứng: nền cứng, tường cứng và mái cứngNiềm vui hiện lên trên nét mặt của người phụ nữ M’nông 42 tuổi. Căn nhà mới không chỉ hiện thực ước mơ về nơi ở của 3 mẹ con mà còn tạo động lực để gia đình vươn lên thoát nghèo trong thời gian