Thanh niên Đắk Nông tiếp nối truyền thống anh hùng, vững bước nhập ngũ
Hôm nay, ngày 13/2, hơn 1.000 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân của tỉnh Đắk Nông lên đường nhập ngũ.
2 anh em ruột tình nguyện viết đơn nhập ngũ
Cùng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TP. Gia Nghĩa đến thăm các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi cảm nhận rõ tinh thần háo hức, quyết tâm của những chàng trai trẻ.
Trong đợt tuyển quân năm nay, anh Nguyễn Anh Quốc (SN 2004) và anh Nguyễn Khánh Hưng (SN 2006), tổ dân phố Nghĩa Thắng, phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa là 2 anh em ruột duy nhất cùng tự nguyện viết đơn nhập ngũ.
Từ khi trúng tuyển NVQS, hàng ngày, từ 4h30', 2 anh em Quốc và Hưng đã thức dậy để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, sẵn sàng cho những ngày tháng trong quân ngũ.
Sinh ra trong gia đình có 4 anh em, cả hai đều chăm chỉ, hiếu thảo, phụ giúp gia đình làm rẫy, buôn bán. Tuy nhiên, hơn cả, 2 anh em mang trong mình một tình yêu lớn với màu xanh áo lính, luôn ấp ủ ước mơ được trở thành "Bộ đội Cụ Hồ".
"2 anh em chúng tôi hiểu rằng thực hiện NVQS không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Chúng tôi rất háo hức, mong chờ những trải nghiệm mới mẻ trong môi trường quân đội", anh Nguyễn Anh Quốc chia sẻ.
Theo Luật NVQS năm 2015, trong 1 gia đình, chỉ 1 người con trai phải thực hiện NVQS. Tuy nhiên, với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, cả 2 anh em Anh Quốc và Khánh Hưng đều tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ năm 2025. Được sự ủng hộ, động viên từ gia đình và người thân, 2 anh em đã chính thức trúng tuyển NVQS, sẵn sàng khoác lên mình màu áo lính với niềm tự hào và vinh dự lớn lao.
Ông Nguyễn Văn Bằng, bà Hoàng Thị Kim Dung, bố mẹ của anh Quốc và Hưng hoàn toàn ủng hộ quyết định của các con, xem đó là niềm tự hào của gia đình.
"Gia đình luôn tôn trọng và ủng hộ nguyện vọng của các con, mong rằng hai anh em sẽ phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Các con cứ yên tâm lên đường nhập ngũ, gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc", ông Bằng chia sẻ.
Trung tá Phan Huy Hùng, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TP. Gia Nghĩa cho biết: “Nhằm khích lệ, động viên những thanh niên trúng tuyển NVQS trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động, công tác chính sách, tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ”.
Những “bóng hồng” tình nguyện nhập ngũ
Trong hơn 1.000 thanh niên lên đường thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025, Đắk Nông có 3 cô gái - bóng hồng đã gác lại kế hoạch riêng, viết đơn tình nguyện lên đường tòng quân với khát khao cống hiến để trưởng thành.
Dù họ là những cô gái trẻ, đều có những hoài bão, ước mơ nhưng điểm chung của họ chính là được sống và cống hiến sức mình cho Tổ quốc và được trở thành người lính Cụ Hồ.
Chị Nguyễn Hà Linh, phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa năm nay tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trước 1 năm loại giỏi Trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh, là một trong 3 nữ thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2025 của tỉnh Đắk Nông.
Sau khi rời giảng đường đại học vào tháng 11/2024, cử nhân Kế toán Nguyễn Hà Linh đã tạm gác lại kế hoạch riêng để có cơ hội trở thành một người lính. Sau khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển NVQS, chị Hà Linh được biên chế vào lực lượng bộ đội biên phòng. Dẫu đây là ước mơ của bản thân từ bé nhưng khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, chị Hà Linh vẫn cảm thấy bồi hồi và xúc động.
"Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn ngưỡng mộ hình ảnh những người lính bộ đội biên phòng kiên cường bảo vệ nơi phên dậu của Tổ quốc. Vì vậy, khi có cơ hội, tôi đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, tuy có nhiều lựa chọn cho tương lai nhưng tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn, rèn luyện ý chí, bản lĩnh và có thể cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước. Khi nhận được lệnh nhập ngũ, tôi vừa háo hức vừa xúc động. Dù biết sẽ có nhiều thử thách phía trước nhưng tôi tin rằng với quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", chị Hà Linh cho hay.
Là chị cả trong gia đình có 2 chị em, chị Trần Thị Trúc Mai, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa may mắn được thừa hưởng truyền thống cách mạng rất đáng tự hào khi ông nội là Trưởng Ban liên lạc chiến trường Quảng Đức (cũ), bà nội là cán bộ lão thành cách mạng, bác ruột, anh, chị em hiện là bộ đội đang công tác tại đơn vị lực lượng vũ trang tại các đơn vị.
Chị Trúc Mai cho biết, từ nhỏ đã yêu thích môi trường quân đội, bản thân được hun đúc, nuôi dưỡng, lớn lên trong tình yêu của gia đình gắn với hình ảnh màu xanh áo lính. Đặc biệt, trong những lần được nghe ông nội kể chuyện về đơn vị bộ đội, về công việc của những người lính…, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” với những phẩm chất “gương mẫu, kỷ luật” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong chị nên khi có cơ hội đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
“Ngày nhận được quyết định lên đường thực hiện NVQS, tôi cảm thấy rất vui và nôn nao. Là phái nữ, tôi hiểu rõ việc tham gia quân ngũ sẽ khó khăn, gian khổ, thử thách cao hơn nam giới. Nhưng với tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, khó khăn, gian khổ nào tôi cũng sẽ vượt qua, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nếu có cơ hội, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình”, chị Trúc Mai cho hay.
Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh Đắk Nông được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi hơn 1.000 công dân nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân tại 5 đơn vị nhận quân: Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 34); Sư đoàn 2 (Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 994; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Đắk Nông.
Trước đó, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân, thăm hỏi, động viên, tặng quà được các địa phương thực hiện chu đáo.
.jpg)
Theo Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị nhận quân tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.
Những thanh niên trúng tuyển NVQS, nghĩa vụ công an nhân dân đều nhận thức được trách nhiệm của bản thân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.