Đời sống

Thủy điện Buôn Kuốp tặng 365 suất quà tết

Lê Phước 23/01/2025 12:04

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tặng 365 suất quà tết cho người dân 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Ngày 23/1, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Nguyễn Đức cho biết, doanh nghiệp vừa trao tặng 365 suất quà Tết cho người dân tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã trao 120 suất quà cho người nghèo tại huyện Krông Nô. Tổng giá trị quà là 60 triệu đồng.

a4.jpg
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp trao 120 suất quà tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã trao tặng 215 suất quà Tết cho các hộ gia đình tại buôn kết nghĩa của xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá trị quà là hơn 112 triệu đồng.

Doanh nghiệp cũng trao 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea R’Bin, huyện Lắk.

a3.jpg
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (bên trái) trao 30 suất quà tại xã Ea R’Bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Tại các điểm tặng quà, lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã thay mặt đơn vị gửi lời chúc Tết đến bà con.

Các cán bộ, công nhân viên của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã trực tiếp trao quà, động viên tinh thần bà con trong dịp Tết cổ truyền.

a2.jpg
Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Buôn Kuốp trao quà cho bà con

Theo ông Nguyễn Đức, việc trao tặng quà mỗi dịp Tết đến, Xuân về là hoạt động thường niên của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. Công ty luôn mong muốn người dân nơi có nhà máy đóng chân trên địa bàn đón một cái Tết ấm áp, bình an.

Hoạt động trao quà Tết của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần giúp bà con đón Tết Ất Tỵ ấm no, hạnh phúc.

a1.jpg
Tặng quà đầu Xuân là hoạt động thường niên được Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức

Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc trong những ngày đầu Xuân.

Lê Phước