Bùi ngùi tưởng niệm đồng bào bị tử nạn trong cơn bão số 5

Học và làm theo Bác Hồ - Ngày đăng : 03:00, 19/06/2020


Sáng ngày 03/11/2017, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Cà Mau và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm đồng bào bị tử nạn trong cơn bão số 5 (bão Linda) năm 1997 tại cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh. Đây là buỗi lễ mang đến nhiều cảm xúc bùi ngùi đối với những người tham dự. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

7 giờ 30 phút sáng 03/11/2017, lãnh đạo Trung ương và địa phương cùng đến dâng hương, dâng hoa tại bia tưởng niệm đồng bào tử nạn trong cơn bão số 5, ở cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh. Ảnh: NT.

Ngư dân còn sống sót trong cơn bão số 5 không quên dâng hương tưởng niệm những ngư phủ đã ra đi mãi mãi. Ảnh: NT.

Ở một góc riêng là hình ảnh người mẹ nhìn về phía bia tưởng niệm, với cặp mắt đỏ hoe nhớ về những đứa con đã mất tích. Ảnh: NT.

Những con số ghi lại thiệt hại do bão số 5 gây ra cho đồng bào tỉnh Cà Mau. Ảnh: NT.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buỗi lễ tái hiện lại hình ảnh người vợ đau đáu tìm chồng sau khi bão đi qua. Ảnh: NT.

Và chính tiết mục văn nghệ ấy đã làm cho những người tham dự buỗi lễ rơm rớm nước mắt. Ảnh: NT.

Người mẹ này không kìm được nước mắt khi nhớ đến người thân của mình đang gởi mình ngoài biển cả mênh mông. Ảnh: NT.

Một phút mặc niệm dành cho đồng bào bị tử nạn trong cơn bão số 5. Ảnh: NT.

Có khoảng 400 người tham dự buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: NT.