Chính quyền, người dân Đắk Nông đã chuẩn bị chu đáo để chào mừng Quốc khánh 2/9. Từ nông thôn đến thành thị, người dân đã chỉnh trang đường sá, treo Cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi đón Tết Độc lập.
Cờ đỏ sao vàng được chính quyền, người dân xã Đức Xuyên (Krông Nô) trang hoàng dọc các tuyến đường. Cách đây ít ngày, bà con đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm để đón Tết Độc lập.Hầu hết các tuyến đường nông thôn ở Đắk Nông đều được người dân treo Cờ Tổ quốc để chào mừng Quốc khánh 2/9Chị Phùng Thị Nhạn, xã Đức Xuyên (Krông Nô) cho biết: "Các tuyến đường nơi nào cũng treo Cờ Tổ quốc làm cho tôi thấy tự hào về đất nước mình. Đất nước mình thật tươi đẹp, tôi cảm thấy yên bình, hạnh phúc"Tại TP. Gia Nghĩa, dịp lễ Quốc khánh 2/9 này, khắp các tuyến phố đều được treo Cờ đỏ sao vàng.Ông Vũ Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) bày tỏ: "Cha ông đã hi sinh xương máu để xây dựng một đất nước độc lập. Thế hệ trẻ phải trân trọng, biết ơn về điều đó".Người dân treo Cờ Tổ quốc tại một tuyến đường ở TP. Gia Nghĩa để chào mừng Tết Độc lậpĐường phố Gia Nghĩa yên bình trước Lễ Quốc khánh 2/9