Văn nghệ

Đằng sau trang báo

Lê Mạnh Huy 21/06/2023 05:00
ong-vien-tai-lao-dong-0925.jpg
Ảnh minh họa

Đằng sau trang báo, nhớ lời Người

Nhà báo cái “tâm” phải sáng ngời!

Nguyện vì nước, vì dân phụng sự

Lời hay, ý đẹp tỏa muôn nơi…

Đằng sau trang báo, nhịp con tim

Vượt mọi gian nan, vượt chính mình

Mắt thấy, tai nghe, tìm sự thật

Chia sẻ, bao dung, sống nghĩa tình…

Đằng sau trang báo, nét đam mê

Giọt mồ hôi đổ giữa đêm khuya

Xông xáo, thẳng ngay, lòng quả cảm

Coi nhẹ hiểm nguy bủa vây mình!

Đằng sau trang báo, vững niềm tin

Có Bác Hồ, có Đảng quang vinh

Thấm nhuần chân lý, tâm trong sáng

Mãi thắm hồng như buổi bình minh.

Đằng sau trang báo, tự hào thay

Nhà báo Việt Nam, đẹp tháng ngày

Mỗi dòng tin lòng dân ý Đảng

Nâng mỗi tâm hồn cất cánh bay…

Lê Mạnh Huy