Văn nghệ

Tình mẹ

Ngô Hồng Cẩm 12/05/2023 10:53
9-4.jpg
Ảnh minh họa

Hôm nay tôi trở về quê cũ

Thăm mái tranh xưa một thuở thiếu thời

Nhớ những canh dài vọng tiếng à...ơi

Lời ru mẹ đưa tôi vào giấc ngủ.

Qua cánh đồng ngày ấu thơ lam lũ

Gót nhỏ lon ton theo mẹ sớm chiều

Một nắng hai sương mồ hôi lặng lẽ

Cho hạt lúa vàng nuôi lớn khôn con.

Nay tôi về dáng mẹ héo hon

Manh áo sờn vai dạn dày mưa nắng

Đôi tay gầy hy sinh thầm lặng

Quang gánh miệt mài mẹ đâu quản đường xa.

Nghe chùng chình từng bước chân qua

Mùi quê hương đậm đà thương mến

Nơi tình mẹ ấp yêu nồng đượm

Như biển trời dào dạt mãi ngàn năm.

Ngô Hồng Cẩm