Thể thao 360

Việt Nam và chiến thắng chưa trọn vẹn trước Singapore

Lâm Thoả 03/05/2023 21:30

Việt Nam đã có thể giành được nhiều hơn chiến thắng 3-1, nếu Quốc Việt, Văn Khang hay Văn Trường chắt chiu cơ hội ở lượt hai bảng B SEA Games 32.

Phút 50 trận đấu trên sân Prince chiều 3/5, khi Việt Nam đang dẫn 2-0, tiền đạo mới vào thay người Nguyễn Quốc Việt nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trước cầu môn. Nhưng ở thế trống trải, Nguyễn Thanh Nhàn (số 11) lại đệm bóng nhẹ để hậu vệ Singapore phá ra.

Chính Quốc Việt (số 19) cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khác ở phút 78. Từ đường tạt bên cánh phải, trung vệ Bah Billabuzar đánh đầu hụt để Quốc Việt khống chế bóng. Ở cự ly chừng 5 mét, Quốc Việt đá sệt vào góc gần nhưng trung vệ Singapore kịp lui ngăn cản đưa bóng chạm cột dọc.

Quốc Việt ôm mặt nuối tiếc với cơ hội bị bỏ lỡ. Ở trận ra quân gặp Lào, anh cũng vào thay người và chỉ cần một cơ hội duy nhất để ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Các cầu thủ U20 được HLV Troussier tung vào sân trong hiệp hai tiếp tục là tâm điểm của những pha bỏ lỡ. Phút 73, Khuất Văn Khang (số 8) thoát xuống rồi sút căng bằng chân trái, nhưng trúng xà ngang. Trợ lý trọng tài căng cờ việt vị, nhưng chiếu chậm cho thấy tiền vệ Việt Nam dường như vẫn ở vị trí hợp lệ.

Nguyễn Văn Trường (số 14) cũng có ít nhất ba cơ hội dứt điểm, nhưng anh xử lý vội vàng từ ngoài vòng cấm.

So với trận ra quân thắng Lào ngày 30/4, Việt Nam chiều nay tấn công tốt hơn, dứt điểm 14 cú trong đó có bảy hướng cầu môn, và ghi được ba bàn. Theo Scorebar, đội tạo ra 171 đợt tấn công với 85 trong số đó là nguy hiểm, cao hơn gấp đôi Singapore.

HLV Philippe Troussier, sau trận, cũng thừa nhận đội nhà dứt điểm chưa tốt. "Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra, có thể chúng tôi sẽ ghi được một hoặc hai bàn nữa", nhà cầm quân người Pháp nói.

Không tận dụng được thời cơ, Việt Nam còn bị thủng lưới ở phút bù thứ ba hiệp hai. Từ đường tạt bóng không mấy nguy hiểm, Vũ Tiến Long (trái) lóng ngóng đá bóng về lưới nhà khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn chôn chân đứng nhìn.

Vì bàn phản lưới này, Việt Nam đứt mạch chín trận sạch lưới vắt từ SEA Games 30 tới 32.

Trước những cơ hội bị bỏ lỡ ở hiệp hai, Việt Nam cũng gặp chút khó khăn trong tấn công ở đầu trận. Phải đến phút 35, bộ ba Thanh Nhàn, Lê Văn Đô và Nguyễn Văn Tùng (số 9) tận dụng hàng thủ Singapore dâng cao để phản công. Văn Tùng giữ bóng một nhịp rồi tung cú sút vào góc gần trong vòng cấm mở tỷ số.

Bàn thắng giúp Văn Tùng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với hai bàn sau hai trận, bằng Chou Sinti của Campuchia.

Đến phút 43, Việt Nam gặp may mắn khi cú sút của Thái Sơn sát vòng cấm đập hậu vệ Singapore đổi hướng nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, xen giữa hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Việt Nam ghi bàn thứ ba ở phút 79. Ilhan Noor lóng ngóng phá bóng về lưới nhà từ đường căng ngang của Khuất Văn Khang giúp Việt Nam có bàn thắng thứ năm tại SEA Games 32.

Ngoài những cơ hội bị bỏ lỡ của Việt Nam, trận đấu trên sân Prince chiều nay còn có nhiều pha bóng quyết liệt bắt nguồn từ Singapore. Tuy nhiên, trọng tài chính bỏ qua nhiều pha phạm lỗi chỉ rút ra một thẻ vàng cả trận.

Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 vẫn giúp thầy trò ông Philippe Troussier giữ mạch thắng tại SEA Games 32 và vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm trọn vẹn qua hai lượt trận. Đội sẽ có bốn ngày nghỉ trước khi bước vào hai trận quan trọng gặp Malaysia ngày 8/5 và Thái Lan ngày 11/5.

Diễn biến chính trận Việt Nam 3-1 Singapore chiều 3/5.

Lâm Thoả